Hình ảnh xác những con cá voi nằm chết la liệt, màu máu "nhuộm" đỏ cả một vùng biển rộng trên quần đảo Faroe, Đan Mạch khiến người xem không khỏi rùng mình.
Vào
ngày 23/7 vừa qua, lễ hội thảm sát cá voi có tên gọi Grindadrap đã
chính thức diễn ra tại quần đảo Faroe của Đan Mạch. Theo báo cáo, có
khoảng 250 con cá voi đã bị giết trên bãi biển Bøur và Tórshavn.
Grindadrap
là lễ hội săn cá voi truyền thống của người dân quần đảo Faroe, Đan
Mạch. Hơn 4 thế kỷ qua, người dân nơi đây vẫn duy trì tập tục săn giết
cá voi này.
Trong khi những nam giới khỏe mạnh tham gia săn giết cá voi, những người dân trong vùng sẽ đứng trên bờ quan sát.
Sau khi săn giết cá voi, người dân trên đảo Faroe sẽ lấy thịt cá voi làm thức ăn
Những
bức ảnh được tổ chức bảo vệ thiên nhiên hoang dã Sea Sheprerd ghi lại
khiến người dân trên toàn thế giới không khỏi rùng mình.
Sau khi lùa những con cá voi vào gần bờ biển...
... người dân đảo Faroe sẽ lao xuống dòng nước biển, dùng dây thừng, dao và cây lao móc để giết chết những loài động vật vô tội.
Những con cá voi không có lối thoát.
Tại đảo Faroe, việc săn bắt cá voi không bất hợp pháp nhưng vẫn gây ra tranh cãi gay gắt suốt hàng chục năm qua.
Quá nhiều cá voi bị giết, cả một vùng biển rộng lớn trong chốc lát đã chuyển sang màu đỏ của máu.
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ