Vụ án cầu thủ Andrew Hall đâm 60 nhát dao vào đầu, gáy và ngực của cô bạn gái 15 tuổi Megan-Leigh Peat kết thúc với cái án chung thân cho tên sát nhân mới có 18 tuổi tiếp tục là những hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy tâm lý của các cầu thủ hiện nay hoàn toàn không ổn định.

Rất ít các trường hợp như cầu thủ Samba Diakite quay trở lại Pháp để thư giãn và giải tỏa tâm lý rồi mới trở lại thi đấu cho QPR, vì phần lớn họ đều im lặng và chịu đựng.
Darren Eadie kêu gọi CLB quan tâm đến đời sống tình cảm của cầu thủ

Tháng 8 vừa qua cựu cầu thủ Norwich, Darren Eadie đã đệ đơn lên FA muốn tổ chức một khóa điều trị tâm lý giúp cho các cầu thủ không mắc phải căn bệnh như mình để mất sự nghiệp. Tuy nhiên FA cũng chỉ gật đầu để đó. Bởi họ cho rằng chính những bác sĩ tâm lý của mỗi đội bóng đã làm tốt công việc đó. Nếu làm tốt vậy tại sao những vụ việc bôi xấu hình ảnh của giới quần đùi áo số như đâm xe gây tai nạn, giết bạn gái vì cô ta có nhiều mối quan hệ xã hội tốt hơn mình hay giết bạn gái vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân.

Thay vì một chế độ luyện tập hà khắc, nghiêm ngặt, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, Eadie khuyến khích các cầu thủ nên có những hoạt động ngoại khóa và thường xuyên được nghe chia sẻ, như vậy sẽ giải tỏa phần nào tâm lý bị ức chế của họ.

Eadie tiếp tục kêu gọi các tổ chức hãy quan tâm hơn đến đời sống của cầu thủ và việc này không chỉ là của riêng một LĐBĐ của một nước mà là sự đồng lòng của tất cả mọi người. Eadie đã từng biết một cầu thủ đã có ý định tự treo cổ vì trầm cảm và cầu thủ giấu tên này mong muốn sẽ đóng góp cho dự án của đồng đội để không còn bất cứ trường hợp nào như vậy.
Theo Bongdatoancau