Ở TP.HCM những ngày này, khi ghé quanh các khu di tích như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng, Bảo tàng thành phố,... không khó để bắt gặp hình ảnh những cặp đôi yêu nhau, người sắp cưới xúng xính váy áo đi chụp hình. Thời tiết nắng nóng lên đến 35 độ C, các địa điểm lúc nào cũng chật kín người, song ai cũng quyết tâm đến cho bằng được vì không muốn bỏ lỡ sự kiện “50 năm mới có 1 lần” này.
Clip các cặp đôi chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất Đất nước.
Sau vài tiếng make up, chuẩn bị phục trang và di chuyển thì cặp đôi Thanh Tuyến - Ngọc Châu cũng đã có mặt tại Dinh Độc Lập để chụp những bức hình đầu tiên trong album ảnh cưới sau hành trình 5 năm yêu xa - chàng trai đi học ở Hà Nội còn cô gái sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
“Chúng mình đang ở trong những ngày hướng tới kỷ niệm là 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, may mắn cũng là dịp hai đứa mình quyết định về chung một nhà, quyết định đồng hành trong một tương lai dài với nhau.
Thế nên, chúng mình chọn đến Dinh Độc Lập chụp ảnh cưới, lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa, đáng giá này. Ngày hôm nay, khi có mặt ở đây, hòa chung không khí rộn ràng cùng mọi người trên khắp các miền của Tổ quốc chúng mình vui, và cũng xúc động vô cùng”, Ngọc Châu chia sẻ.

Chi phí cho buổi chụp hình hôm nay của Thanh Tuyến và Ngọc Châu nằm trong gói chụp ảnh cưới, ước tính khoảng 6-7 triệu đồng.
Cặp đôi hiện tại đều đang sinh sống tại TP.HCM song đều khá... choáng ngợp, xen lẫn tự hào trong những ngày toàn thành phố phủ đầy cờ hoa, ai cũng nô nức ghé thăm các địa điểm lịch sử, chọn khoác lên mình nhưng bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cầm trên tay phụ kiện như cờ Tổ quốc, nón lá,...
Thúy Anh (ở Cần Thơ) và Hữu Lộc (Quận 3, TP.HCM) cũng không ngoại lệ. Cả hai ghé Bến Bạch Đằng - nơi đang đặt 15 khẩu pháo lễ để chụp hình, hòa chung không khí rộn ràng cùng mọi người. Cả hai dùng điện thoại cá nhân và sắm thêm một chiếc gậy chụp hình có giá 250 nghìn, lựa chọn trang phục, phụ kiện mang đậm không khí dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Thanh Trường - Thanh Vân (ở Quận 3, TP.HCM) cho biết lựa chọn Bảo tàng thành phố để đánh dấu lần đầu tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau sau gần 4 năm yêu.
“Bộ ảnh được chụp trong những ngày giữa tháng 4/2025 càng thêm phần ý nghĩa hơn nữa. Đây là một cột mốc lịch sử lớn của dân tộc. Được sinh ra trong hòa bình nên mỗi dịp như thế này mình lại càng thêm phần biết ơn”, cô bạn chia sẻ.
Nếu có thêm thời gian và cơ hội, cả hai dự định sẽ ghé thêm nhiều địa điểm khác như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng.

Với nhiều người, đây là dịp vừa chụp ảnh, vừa để tự nhắc nhở bản thân về lịch sử dân tộc. Trong thời đại ngày nay, rất dễ để chúng ta có thể diện áo dài, tìm mua cho mình những bộ trang phục truyền thống của dân tộc diện ở đời thường, trong các ngày lễ Tết nhưng để có dịp được chụp ảnh, hòa chung không khí hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước là điều hiếm hoi, nên nếu có cơ hội thì không ai muốn bỏ lỡ.
Điều mà trên mạng mọi người vẫn rôm rả truyền tai nhau: “50 năm mới có một lần đấy”. Bởi, năm 2025, đánh dấu 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/5/1975 - 30/4 -2025) - những cột mốc không thể quên.

Cặp đôi Trúc Anh (Quận 7, TP. HCM) và Bảo Quốc (Bình Chánh, TP.HCM) cũng có chung quan điểm. Cả hai quyết định chụp bộ hình kỷ niệm, ghi dấu ấn với sự kiện trọng đại của Đất nước.
“Sau này, tụi mình và con cháu khi xem bộ ảnh này chắc chắn sẽ rất tự hào bởi ba mẹ, có thể lúc đó đã là ông bà (cười) đã được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử rất thiêng liêng này. Đó là 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước”, Trúc Anh chia sẻ.

Thúy Anh thì lại nghĩ đến 50 năm sau nữa, có thể khoe với con cháu những tấm ảnh đẹp, nhớ và chia sẻ rằng mình đã từng may mắn, hạnh phúc như thế nào khi đứng ở Bến Bạch Đằng, Dinh Độc Lập,... hòa chung không khí ngày lễ lớn của dân tộc ra sao.

Theo Người đưa tin