Thời buổi hiện đại,các cô giúp việc trẻ trung không còn e dè như xưa, họ chẳng ngại ngần công khaihẹn hò, yêu đương.
TIN LIÊN QUAN
Dĩ nhiên, đó là tự do cá nhân, không ai có quyềncan thiệp, miễn sao các nàng làm trọn vẹn công việc. Tuy nhiên, một số cônàng lại mê mẩn giai tới ngẩn ngơ, thậm chí đi qua đêm, chẳng theo quy củ,kỷ luật trong gia đình.
Cô Hồng, nhà ở Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, thuê được cô bé giúp việc khoảng 17 tuổiđể bán hàng tạp hóa và dọn dẹp nhà cửa. Cô kể: "Hồi đầu thuê được con béngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, mình cũng mừng lắm. Ai dè, dạo gần đây, nó hẹn hò với thằng bé làmthuê cho quán bia cạnh nhà, nó cứ như bị ngớ ngẩn. Ngày nào cũng ngóng sangđó, liếc mắt đưa tình. Có hôm bán hàng cho khách, nó còn tính sai tiền, cũngmay mình ở đó. Khuyên bảo nó mấy lần, nó chỉ đỡ được vài hôm là lại đâu vàođó. Mình đâu có cấm nó, buổi tối rảnh rỗi, mình cho nó đi chơi đấy chứ. Cólần, mình định cho nó thôi việc nhưng nó năn nỉ nên thôi. Với lại, giờ huấnluyện đứa khác cũng ngại".
Thời buổi hiện đại, các cô giúp việc trẻ trung không còn e dè như xưa, họ chẳng ngại ngần công khai hẹn hò, yêu đương
Nhà bác Đức ở Nguyễn Thái Học, Hà Nội gặp phảicô ôsin mải hẹn hò tới quên cả về nhà. Nhà chỉ có hai bác, vợ chồng con trailớn và một đứa cháu, công việc khá nhàn nên buổi tối bác cho cô giúp việc 18tuổi được thoải mái đi chơi, miễn sao 10 giờ về nhà là được. Bác cũng biếtrõ ở tuổi của cô ở quê đã lấy chồng nên chẳng cấm cản gì nhưng vẫn phải phéptắc.
Bác cho biết: "Nó ở với gia đình tôi, tôiphải để ý tới nó. Nhỡ có chuyện gì hàng xóm người ta nhìn vào cũng khônghay. Hơn nữa, nhà đâu phải là cái chợ, phải có quy củ". Để ý thê mà côosin mấy lần vẫn đi qua đêm. Bác kể: "Ban đầu, nó cứ xin tôi đi chơithôi. Tới hơn 10 giờ, nó gọi điện thoại về bảo ở với chị nó. Tôi tin vì chịnó cũng làm trên Hà Nội và từng tới nhà chơi. Nhưng cứ 2-3 lần như thế, tôibắt đầu nghi ngờ. Hỏi ra, nó nói thật là đi chơi với người yêu, sau đó vềnhà cả hội bạn ngủ. Tức quá, không chịu được, tôi đuổi thẳng luôn".
Bên cạnh các cô nàng mải mê hẹnhò thì có cô lại luôn "tít" mắt, thậm chí không tiếc công sức, tiền của chonhững anh chàng có vẻ ngoài đẹp giai, hào hoa. Chị Yến, 35 tuổi, bán cà phê,thuê một cô ôsin 20 tuổi để làm việc nhà và thỉnh thoảng trông quán khi chị bậnviệc. Bề ngoài của cô hơi xấu nhưng suốt ngày mơ mộng tới một "hoàng tử đẹpgiai". Quán nằm trong chợ lại bình dân nên buổi sáng và tối rất đông khách, đặcbiệt là thanh niên hay tụ tập. Cô ôsin bê nước luôn cố tình "lượn" qua liếc nhìncác anh đẹp giai hay khi có dịp được trông hàng thay bà chủ một lúc là cô hăm hởtrò chuyện.
Chị Yến kể: "Vừa rồi, con bé quen với một đứabạn trai cho thuê bàn ghế ngoài Nguyễn Khuyến. Tên này trông bề ngoài kháđẹp giai nhưng chị thấy mặt nó có vẻ Sở Khanh. Hai đứa hay đi với nhau, chịcũng mấy lần khuyên con bé phải cẩn thận nhưng nó không nghe chị. Đợt tếtvừa rồi, nó còn bảo chị cho ứng trước hai triệu tiền lương đưa về nhà sắmđồ. Chị "bắt vở" luôn, biết ngay là định đưa cho người yêu.
Ban đầu con bé còn chối, sau thú thật là haiđứa tính cưới nhau. Khuyên mãi không được, cuối cùng, chị đưa một triệutrước, đợi hôm nó về quê chị đưa nốt. Ra tết lên, chị thấy mặt cô ả ỉu xìu,nó kể đã chia tay người yêu rồi vì bố mẹ không đồng ý. Hơn nữa, còn bắt quảtang tên kia đang cặp kè với đứa khác. Đúng là "dại". May mà chị không đưacả tiền lương nếu không nó lại nộp hết cho thằng Sở Khanh".