Lấy chiếc điện thoại loại đắttiền rồi để lại chiếc điện thoại khác, sau đó Việt mang đi bán thì bị bắt, lúcnày đối tượng khai mình "cầm nhầm" chứ không phải có ý ăn trộm.

Khoảng 20 giờ tối ngày 11/8, chị Nguyễn Thị Diệu Xuân trú ở khối 1, phường CửaNam (TP .Vinh - Nghệ An) vào một quán bán điện thoại di động nằm trên đường MinhKhai để mua chiếc thẻ card. Nạp card xong, chị Xuân thả điện thoại xuống bàn bênngười để lấy tiền trả, lúc quay lên phát hiện chiếc điện thoại hiệu Nokia 8800của mình "bốc hơi", thế vào đó là chiếc điện thoại khác loại rẻ tiền.

Việt khai báo tại cơ quan điều tra

Chị Xuân liền bấm máy vào số củamình kiểm tra nhưng phía đầu dây bên kia "tò tí te". Sự việc được chị báo lêncông an phường Lê Mao nhờ hỗ trợ. Qua kiểm tra chiếc điện thoại bỏ lại hiệntrường, có một chiếc sim điện thoại, từ đầu mối này xác định chủ nhân sở hữu làNguyễn Hữu Việt (SN 1991) trú ở Phúc Tân, phường Vinh Tân (TP Vinh).

Tổ công tác đến nhà Việt nhờ phốihợp làm rõ thì Việt không có ở nhà. Cho lực lượng tuần tra, giám sát các địađiểm cầm đồ và buôn bán điện thoại ngay trong đêm, xác định đối tượng đang mangđiện thoại đi bán ở phường Bến Thủy, thu giữ tang vật mà Việt đánh tráo.

Tại cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Việt một mực khai mình "cầm nhầm" và liêntục xin công an viên cho mượn điện thoại gọi về báo cho bố đến nhưng không đượcđồng ý. Đến lúc công an viên hỏi "cầm nhầm" tại sao lại mang đi bán thì đốitượng chỉ...gãi đầu mà không có câu trả lời.

Sự việc trên đây cũng là bài học cảnh báo đến người dân khi đi ra ngoài, vàoquán cũng không nên thả điện thoại khỏi người. Tránh là "con mồi" cho những kẻluôn chờ cơ hội "chôm chỉa".

Theo Hồng Thắng
VTC News