Chủ đề
căn bệnh quái ác
Nghẹn ngào câu nói của cậu bé 4 tuổi: 'Mẹ ơi! Các bạn gọi con là người ngoài hành tinh'
Từ khi sinh đến nay, hai chị em bé Minh chưa một ngày có giấc ngủ ngon bởi căn bệnh quái ác liên tục hành hạ.
Cái gật đầu trên giường bệnh và câu nói cuối cùng của bé gái hiến giác mạc khi qua đời
Vân Nhi mỉm cười đồng ý hiến giác mạc khi đang nằm trên giường bệnh và trước khi rơi vào tình trạng chết não, Nhi nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ!.
Người mẹ trẻ chỉ nặng 20kg cố giữ thai 5 tháng tuổi vẫn chờ một phương pháp để được sống tới ngày nhìn thấy con
Dù không thể nói được, chỉ biết đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh nhưng tình yêu của Cẩm dành cho đứa bé trong bụng to lớn hơn bất cứ điều gì.
Phép màu kỳ diệu đến với cặp vợ chồng trẻ nuôi con gái 4 tuổi bị não úng thủy, đầu to gấp 3 lần trong năm mới
Sau khi được phẫu thuật căn bệnh não úng thủy quái ác, sức khỏe của bé Thảo (4 tuổi) cũng tốt dần lên.
Mẹ ung thư nuôi con ung thư ở Bắc Ninh: Nhiều đêm đau không ngủ được lại ôm nhau khóc
Bản thân bị mắc bệnh ung thư đã hơn 12 năm nhưng chị Phạm Thị Hứa vẫn ngày đêm nỗ lực để làm chỗ dựa cho cậu con trai 7 tuổi không may cũng mắc phải căn bệnh quái ác này.
Tận cùng nỗi đau của người mẹ lần lượt đội tang 2 con thơ vì căn bệnh quái ác
Đứa đầu mất khi mới 10 tháng tuổi vì chứng thận hư bẩm sinh. Đứa thứ 2 cũng bỏ đi lúc 7 tháng tuổi cũng cùng chung căn bệnh.
Sút 13kg khi thai 27 tuần vì căn bệnh quái ác, mẹ bầu quyết hi sinh mình để con chào đời khỏe mạnh
Khi mang thai được 27 tuần, cô giáo D. phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Dù biết bệnh nặng nhưng chị vẫn quyết giữ thai và sinh con sau đó 4 tuần.
Ánh mắt đầy ám ảnh của "thiên thần mắt xanh" không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha
Hai tháng nữa nếu không được phẫu thuật, bé gái “mắt xanh” có thể vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Xót thương cháu bé 5 tuổi nặng chưa đầy 4kg
Đã bước sang tuổi thứ 5 nhưng cháu Nguyễn Thị Dung (SN 2013) chỉ nặng chưa đầy 4kg bởi căn bệnh quái ác mang tên “suy dinh dưỡng thể teo đét”.
Xót thương bé 5 tuổi chỉ nặng 10kg, phải chịu những cơn đau giằng xé da thịt
Căn bệnh quái ác đã khiến bé An Khánh không thể lớn được, dù đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 10kg.
Rơi nước mắt trước hoàn cảnh bé 2 tuổi mang nhiều căn bệnh quái ác
Mới 2 tuổi, bé đã gánh trên mình 2 căn bệnh quái ác: teo não và viêm phổi nặng. Cháu bé xanh xao, nhỏ thó như chú mèo con.