Được biết, anh Sơn hiện đang sinh sống tại Hà Nội và đây là căn nhà anh xây dựng cho bố mẹ ở quê nhà Thanh Hóa trên diện tích đất 1200m2 và diện tích sàn sử dụng là 280m2. Dựa trên mô hình gia đình và mong muốn của bố mẹ, ngôi nhà tâm huyết đã được định hình và hoàn thiện thực sự đẳng cấp nhưng không kém phần tiện dụng.
Chắc hẳn phụ mẫu của anh Sơn đã vô cùng hài lòng và thoải mái khi được hưởng thú vui điền viên khi về già bởi bất kỳ ai được ngắm nhìn căn nhà cũng suýt xoa thích thú, thậm chí ngưỡng mộ và thèm muốn.
Ngôi nhà vào thời điểm bắt đầu bật đèn
Dưới đây là những chia sẻ cởi mở của anh Sơn về căn nhà vườn đầy tâm huyết của gia đình, Tintuconline mời bạn đọc cùng tham khảo và chiêm ngưỡng: "Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin được post một số hình ảnh ngôi nhà mình làm cho bố mẹ ở quê. Sau hơn 20 năm ở nhà bờ rô xi măng, mái ngói bố mẹ quyết định về mảnh đất ông bà tổ tiên để dựng nhà.
Công trình ở vùng quê nhỏ với nét đặc trưng sinh hoạt bản địa. Bản thân bố mình là anh trai trưởng trong gia đình khá đông anh em, đa số đều sống liền kề cạnh nhau trên mảnh đất từ thế hệ trước để lại, phần ít còn lại là định cư ở các tỉnh phía trong. Ngoài việc tạo ra không gian đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gia đình, bố mẹ cũng muốn là nơi mà dịp lễ, tết anh chị em có thể tề tựu đông đủ.
Hoàng hôn nhìn từ trên ban công
Sâu trong ý niệm việc thờ tự gia tiên là một phần quan trọng không thể thiếu, gian từ đường nằm vị trí giữa công trình, phía trước là khoảng sân trong cũng chính là trọng tâm của thiết kế. Các khối chức năng được bố trí quây quần xung quanh tạo ra sự kết nối mà ở đó các thành viên trong gia đình giao tiếp hằng ngày.
"Bình minh trên mái nhà và bố mình đang chăm cây buổi sáng"
- Bố mẹ mình là người rất yêu cây cối và rất mát tay gieo trồng, chăm sóc. Từ tâm niệm "mùa nào con cháu về có quả đó", nên đa phần cây cảnh quan trong công trình đều sử dụng cây ăn trái ở quê mình. Đan xen là các mảng xanh hoa, cỏ, tiểu cảnh , cúc tần sử dụng như một rèm chắn nắng tự nhiên . Công trình vẫn giữ lại những khoảng đất trống để bố mẹ có thể gieo trồng rau sạch phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày.
Khoảng sân có mái che vào trưa hè, chỗ này mấy đứa cháu, đứa em mình thích chơi ở đây nhất
Sân trong khoảng nắng sớm
- Với những đặc thù xây dựng tại địa phương, công trình có chút ngôn ngữ hơi khác so với các công trình ở địa phương nên trong quá trình xây dựng cũng phát sinh nhiều vấn đề về thi công nhưng mình cố gắng khắc phục cũng như đưa ra giải pháp tối ưu để thợ có thể dễ dàng làm tốt nhất…”.
Sân trong khoảng nắng ban trưa
Hoa cau bên dưới là gốc trầu
Khung cảnh khi mở cửa phòng ngủ bố mẹ nhìn ra thời điểm vào mùa hè
Khung cảnh khi mở cửa phòng ngủ bố mẹ nhìn ra thời điểm vào mùa đông
Hiên trước gian từ đường vào buổi tối
Điểm nhìn từ cái dốc, mình làm cho bà nội dễ đi lên xuống
Rèm chắn nắng tự nhiên thời điểm bố mình chưa tỉa tót
Có 3 khối đá và một cây cau
Mấy khối đá này hoàn toàn tự nhiên chưa có tác động gia công gì, mang nó về được đến nhà là cả một câu chuyện của rất nhiều người và máy móc làm việc
Góc tiểu cảnh điểm kết thúc trục giao thông
Hành lang giao thông kết nối các khu chức năng
Gạch xây mộc, tay nghề thợ địa phương cũng chưa được đạt cao nhưng tạm chấp nhận được
Cây bưởi và khóm lan rừng ở góc sân trong. Còn cái chum kia chỉ để nước chưng cất.
Em mình về nghỉ hè và rất thích hái hồng quân (mận quân)
Em này tên là Pho rất hay tiểu bậy
Em Kiệt rất thích chạy nhảy quanh nhà
Hồng quân bắt đầu chín
Cây này mẹ mình trồng trong chậu trước hiên từ đường
Cây cau lùn món quà của bà nội tặng khi xây nhà, qua một năm đã đơm hoa kết trái
Hoa bưởi góc sân
Rau thơm mẹ trồng quanh gốc cây, bồn hoa...
Bố mình đang cắt cỏ
Dỏ lan vẫn còn nhiều loại lắm nhưng mình ít về vào mùa lan nở
Bố mình tỉa cành khu vườn hồng mẹ mình trồng, mình toàn về vào dịp ít hoa nên ít ảnh vườn hồng này
Theo V.K - Vietnamnet