Cặp đôi sinh sống tại thành phố Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ ly hôn vào năm 1975 và quyết định tái hôn sau gần 50 năm xa cách. Fay Gable (84 tuổi) và chồng là Robert Wenrich (94 tuổi) tổ chức đám cưới lần thứ hai tại thành phố Denver, vào ngày 8/12/2024.
Đám cưới được tổ chức ấm cúng, cùng các thành viên thân thiết trong gia đình. Khách mời đều là những chứng nhân cho câu chuyện tình yêu trong nhiều thập kỷ.
Cặp đôi còn có chung với nhau 4 người con, 14 người cháu, 14 đứa chắt. Hai người con riêng của ông Robert cũng đến tham dự buổi lễ trọng đại này. “Họ giống như hai thiếu niên đang yêu. Cả hai làm mọi thứ cùng nhau", cô con gái út Carol Smith chia sẻ với truyền thông địa phương.
Năm 1950, ông bà gặp nhau lần đầu tiên qua sự giới thiệu của gia đình. Ông Robert là bạn thân của anh trai bà Gable. Gable nhớ lại ông Robert từng nói với anh trai bà rằng "chắc chắn sẽ cưới em gái cậu" vào một ngày nào đó. Đây cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ lãng mạn và hôn nhân của ông bà.
Cả hai kết hôn lần đầu vào tháng 11/1951 và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bốn người con cũng là thành quả của họ trong giai đoạn này.
Năm 1975, Gable và Wenrich quyết định ly hôn nhưng không tiết lộ lý do. Họ đều tái hôn sau đó nhưng bạn đời cũng dần qua đời vì bệnh tật, tuổi tác.

Cặp đôi 90 tuổi quyết định về chung một nhà sau nửa thế kỷ xa cách. Ảnh minh họa.
Những người thân của gia đình cho biết, trong suốt thời gian mỗi người chia một đường, bà Gable và ông Wenrich luôn có mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên tham dự các sự kiện gia đình cùng nhau. Gần đây, họ quyết định "đã đến lúc thắt chặt mối quan hệ tình cảm".
"Bà ấy là mối tình đầu của đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được bà ấy một lần nữa. Và giờ tôi đã làm được, tôi không lãng phí thời gian nữa", ông Robert chia sẻ.
Vừa bước sang tuổi 94, cụ ông cho hay "thời gian không còn nhiều", "không muốn bỏ lỡ nhau một lần nữa". Ông bà đã tổ chức đám cưới lần thứ hai tại thành phố Denver vào giữa tháng 12/2024, sau khi màn cầu hôn của ông Wenrich được bà Gable chấp nhận.
Khoảng 80 người sẽ tham dự đám cưới lần hai của cặp đôi, hầu hết là người thân, trong đó có hai con riêng của Fay Gable với người chồng thứ hai. Người đàn ông này đã mất cách đây hai năm sau 42 năm chung sống.
Những người con đã lên kế hoạch chuẩn bị hoa cẩm tú cầu và hoa hồng trắng- loại hoa mà bà Fay Gable yêu thích nhất - cho hôn lễ. Váy cưới được thiết kế tối giản, may từ loại vải toan màu trắng.
"Chiếc váy này đẹp hơn nhiều so với chiếc váy mẹ đã mặc trong đám cưới lần đầu tiên 73 năm trước", Smith nói. Cô cũng tiết lộ, chiếc váy cưới cũ vẫn được mẹ cất giữ cẩn thận trong tủ quần áo.
Ngay khi con gái út chia sẻ thông tin về lễ tái hôn của cha mẹ sau 50 năm, bạn bè, người thân liên tục gửi lời chúc phúc. Câu chuyện tình yêu này sau đó cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Mỹ.
"Giờ đi đến đâu, cũng có người nhận ra bố mẹ tôi". Smith nói và chia sẻ thêm, có người còn khóc và nói rằng đây là thông tin lạc quan, vui vẻ nhất họ từng nghe trong nhiều năm qua.
Người phụ nữ này cũng cho hay, cuối năm là thời điểm hoàn hảo để tổ chức tiệc cưới cho bố mẹ, bởi cặp đôi sẽ có một cuộc sống mới ngay khi vừa bước sang năm mới. "Tôi nói đùa với mọi người rằng không cần tìm xem bất kỳ bộ phim ngôn tình nào trên tivi bởi có một câu chuyện giống như vậy, ngay tại đây và bây giờ", Smith chia sẻ.

Theo Doisongphapluat