Buổi sáng của các đôi vợ chồng thường là ăn sáng và chuẩn bị đi làm nhưng vớiSarah Moore và Geoff Daniels, họ lại chuẩn bị để làm “chuyện ấy” với vợ hoặcchồng của người khác.

Sở dĩ có chuyện kỳ lạ như vậy là do đôi vợ chồng trên làm công việc như cácchuyên gia tình dục bằng cách ngủ với những đôi vợ chồng gặp vấn đề trong“chuyện ấy”. Tổng cộng 19 năm làm nghề, Sarah, 39 tuổi, đã ngủ với 3.323 đàn ông,trong đó có 52 người còn “gin”. Còn chồng cô, Geoff, người gốc Mỹ, đã ngủ với2.162 phụ nữ, “giúp” 49 cô gái phá đi sự trong trắng của mình.

Cặp vợ chồng sex với 5.485 người
Đôi vợ chồng Sarah và Geoff

Họ cũng đi khắp thế giới để nói chuyện với từng người hoặc các cặp đôi có vấn đềvề tình dục, hay cảm thấy lo lắng vì “mất trinh”. Sau đó, họ giúp những ngườitrên bằng cách nói chuyện cởi mở về vấn đề họ gặp phải, đưa ra các phương pháptrị liệu và các “bài giảng” về tình dục lành mạnh.

Sarah, sống ở Hammersmith, Tây London, và cả Los Angeles, cho biết: “Chúngtôi tự hào với cách mình kiếm sống và không bao giờ cảm thấy tồi tệ vì đã ngủvới chồng hay vợ của người khác, thậm chí chúng tôi còn có cả những khách hànglâu dài. Chúng tôi được trả tiền chỉ đơn giản là để ngủ theo yêu cầu của kháchhàng nên không thể so sánh với mại dâm. Những khách hàng của chúng tôi coi chúngtôi như bác sĩ bởi họ thực sự gặp vấn đề về sex và cần giúp đỡ. Như một ngườibạn đồng hành, chúng tôi giúp các cặp đôi và cả các cá nhân ở Anh, Mỹ, Pháp vàAustralia”.

Sarah và Geoff gặp nhau khi đang học tư vấn tại ĐH New York. Sarah nhớ lại: “Tôi đã đánh mất sự trong trắng khi 15 tuổi và từ đó tôi biết mình muốn tình dụctrở thành một phần lớn trong cuộc sống. Tôi gặp Geoff khi 20 tuổi, đó thực sự làtình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chúng tôi đã bên nhau suốt 20 năm nay”.

Sau đó, cặp đôi đã quyết định học về tình dục và bắt đầu làm công việc kỳ lạ này.“Sau khi nói chuyện với các bác sĩ và các nhà tâm lý học, chúng tôi nhận ra rằngvẫn còn khoảng cách cho những người làm việc như một người thay thế tình dục.Chúng tôi nói chuyện với gia đình và bạn bè nhưng họ rất lo lắng, họ nghĩ chúngtôi đang tham gia vào một giáo phái nào đó. Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng côngviệc của chúng tôi chỉ đơn giản là giúp đỡ mọi người lấy lại tự tin trên giường”,cô nói.

Trong quá trình đào tạo, Sarah và Geoff được dạy về massage kết hợp, tư vấn, cácbiện pháp thư giãn, tình dục theo kiểu người Hindu cổ và các bước để cải thiệnđời sống tình dục. Họ cũng được học cách kéo dài thời gian “giao ban”, vượt quacác vấn đề, giải quyết tình trạng rối loạn cương cứng và giúp các nạn nhân bịlạm dụng tình dục phục hồi.

Mặc dù công việc như vậy nhưng giữa Sarah và Geoff không hề có sự ghen tị. Geoffcho biết: “Chúng tôi có thỏa thuận sẽ không nói về công việc tại nhà. Tôi yêuSarah và không hề nghĩ đến những khoảng thời gian đụng chạm thân thể với nhữngngười phụ nữ khác khi ở bên cô ấy”.

Tất cả các khách hàng của hai vợ chồng đều phải kiểm tra các bệnh lây nhiễmtrước khi ngủ với họ. Geoff và Sarah tiếp khoảng 5 bệnh nhân mỗi ngày và mỗi lầnmất hai giờ. Qúa trình điều trị cho mỗi bệnh nhân kéo dài từ 4 đến 8 tuần, vớichi phí từ 300-500 USD một lần.

Sarah tâm sự: “Chúng tôi thường sử dụng các kỹ thuật hôn và massage để khuyếnkhích các cặp đôi tìm hiểu cơ thể của nhau. Sau đó chúng tôi chỉ cho họ cách làmnhư vậy, khuyến khích họ chạm vào nhau một cách thân mật. Chúng tôi biết côngviệc của mình là khác thường nhưng chúng tôi sẽ không đổi sang một công việc nàokhác. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp những người khác khám phá ra rằng tình dụccó thể trở thành một phần thú vị của cuộc sống và chúng tôi vẫn sẽ làm tốt kể cảkhi đã 70 tuổi”.

Theo 24h.com.vn