Sau WTA Championship 2010, một lần phải bâng khuâng về ngôi-vị-nữ-hoàng của làng banh nỉ thế giới...
Mùa giải 2010 của làng quần vợt nữ thế giới xem như đã khép lại khi danh hiệu lớn cuối cùng: WTA Championship 2010 vừa tìm được chủ. Vinh dự này thuộc về Kim Clijsters - người đã đả bại Wozniacki 6-3, 5-7, 6-3 ở trận chung kết WTA Championship 2010 rạng sáng qua.
Những ai xem trận này đều thấy rõ là "Kim Kong" đã thắng xứng đáng. Nhưng cũng bởi sự xuất sắc của cô trước đương kim số một thế giới Wozniacki, mà người hâm mộ thêm một lần phải bâng khuâng về ngôi-vị-nữ-hoàng của làng banh nỉ.
|
Wozniacki – “Nữ hoàng không ngai” của quần vợt nữ thế giới. |
Nhờ lọt vào trận chung kết WTA Championship 2010, Caroline Wozniacki đã tích lũy thừa điểm số để kết thúc năm 2010 với ngôi vị số 1 trên BXH của WTA. Thế nhưng, cho tới lúc này, cô gái 20 tuổi người Đan Mạch vẫn chưa giành được bất kì danh hiệu lớn nào. Wozniacki leo lên ngôi số 1 thế giới bởi rất tích cực kiếm điểm ở các giải đấu nhỏ, nhưng lại hoàn toàn mất hút ở các giải đấu lớn quy tụ các tay vợt hàng đầu.
“Hiện tượng” Wozniacki gợi nhớ đến một loạt “nữ hoàng không ngai” khác như Safina, Jankovic (đều chưa từng giành Grand Slam), Ana Ivanović (chỉ có 1 Grand Slam là Roland Garros 2008). Sau khi lên ngôi “nữ hoàng”, các tay vợt này đều nhanh chóng mất hút trên BXH đỉnh cao. Khá nhất là Jankovic, người đang trụ lại ở vị trí số 8 thế giới. Ana Ivanovic giờ đã tụt xuống hạng 22, còn Safina thậm chí đang an vị ở hạng 63 thế giới.
Thế nên, việc Caroline Wozniacki kết thúc năm 2010 bằng thất bại tâm phục khẩu phục trước Clijsters càng khiến người hâm mộ thêm hụt hẫng. “Lẽ nào, làng quần vợt nữ đã hết những tượng đài kiểu như Monica Seles hay Steffi Grafff, mà chỉ còn những ngôi sao xẹt?”, cây bút Martin Rogers của AFP hôm qua đã tổng kết mùa giải WTA năm nay bằng một dấu hỏi to đùng như vậy.
Theo Đức Phan
Đất Việt