
Cao Tiến Đạt (30 tuổi, làm kinh doanh) và Phan Lại Quỳnh Nga (30 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) có chuyện tình yêu đầy thú vị. Cặp đôi từng học chung lớp, chung trường từ năm lớp 1.
Sau 24 năm, họ vẫn nhớ rõ cảm xúc từ những ngày đầu biết nhau.

Nga có ấn tượng đặc biệt về Đạt – cậu bạn trắng trẻo, có mái tóc đuôi rùa phía sau, thông minh, học giỏi. Đạt cũng thầm mến Nga. Thi thoảng, anh lại lén dúi vào tay cô bạn 5.000 đồng ăn sáng.
“Bà nội cho tôi 6.000 đồng, thì tôi đưa cô ấy 5.000 đồng rồi”, Đạt cười kể lại. “Hồi đó đi học, tôi được mẹ cho 1.000 đồng/ngày. Thế mà, bạn cho tôi tận 5.000 đồng nên tôi vui lắm, cảm thấy bạn ấy như là cả bầu trời của mình vậy”, Nga kể thêm.
Cuối năm lớp 1, khi chụp ảnh kỷ niệm với lớp, Đạt và Nga đứng cạnh nhau. Mãi sau này, khi đã hẹn hò, Nga mới vô tình phát hiện ra khoảnh khắc trùng hợp ấy. Bức ảnh đã trở thành kỷ niệm quý giá của họ cho đến giờ.

Đôi bạn "thanh mai trúc mã" chung trường đến hết cấp hai. Bước vào cấp ba, họ không còn học cùng nhau nên mất liên lạc. Khi vào đại học, vô tình lướt Facebook thấy một hình ảnh quen thuộc, Đạt nhận ra cô gái mình quý mến năm nào.
Họ kết nối lại. Đạt ngỏ lời chở Nga đi học dù không chung trường. Nga đồng ý và trong những lần chung xe ấy, họ trò chuyện nhiều, dần trở nên thân thiết hơn.
Một lần, Đạt mạnh dạn nắm tay nhưng bị Nga gạt đi. Tối về, anh thất vọng nhắn tin hỏi: “Bạn không thích tôi à?”. Nga đáp: “Nói không thì cũng không phải”. Đạt gợi ý: “Vậy thử tìm hiểu nha”.
Lời tỏ tình đơn giản ấy đã chính thức gắn kết họ với nhau. Từ khi yêu đến lúc cưới, cặp đôi chưa một lần cãi vã. Chuyện tình êm đềm như mặt hồ phẳng lặng, họ vô cùng trân trọng tình cảm này.
Đến giờ, cặp đôi đã có 11 năm yêu và cưới. Bên nhau lâu dài, hiểu rõ tính cách của nhau nên họ dễ dàng giải quyết các khúc mắc. Cũng như năm tháng yêu đương, hôn nhân của họ khá êm đềm.
Tuy nhiên, từ khi có em bé, cặp đôi cũng có đôi chút “lệch pha”. Nga luôn thấy áp lực và lo lắng mình không thể chăm sóc tốt cho con. Cô nuông chiều con, không muốn để con khóc.
Đạt chịu áp lực kiếm tiền, ban đêm giúp vợ chăm em bé nên cũng thấy quá tải. Họ tập trung vào con quá nhiều và không còn thời gian dành cho nhau. Nga thấy hụt hẫng, nhiều lần đôi bên nảy sinh cãi vã.

Đạt hiểu tính vợ nóng nảy, đôi khi anh cũng khó kiềm chế bản thân. Anh nhận ra nếu ai cũng nóng tính, không lắng nghe nhau thì gia đình khó yên ấm. Bởi vậy, anh cố gắng cân bằng, điều tiết mọi thứ để cuộc sống hòa hợp hơn.
Đạt mong vợ bớt nóng tính, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu chồng và mọi người xung quanh.
Nga chia sẻ, tính xấu của chồng là bừa bộn, thường vứt quần áo, đồ đạc lung tung. Tật xấu này khiến cô ức chế, có lúc muốn ly hôn. “Tôi chỉ mong anh ấy gọn gàng, bớt làm việc chút xíu để có thêm thời gian cho vợ con”, Nga nói.
Trên sóng chương trình Vợ chồng son, Đạt thổ lộ với Nga: “Cảm ơn em 11 năm qua đã luôn bên anh. Nhờ có em, anh trưởng thành hơn nhiều. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cu tí dễ thương”.
Nga đáp lại chồng bằng một món quà. Đó là chiếc đồng hồ mà cô đã lén chuẩn bị để mang đến sự bất ngờ cho anh.
“11 năm qua, em đã nhận được rất nhiều điều bất ngờ từ anh nhưng em chưa lần nào làm được điều đó. Em hy vọng, chiếc đồng hồ này là món quà bất ngờ làm anh vui vẻ”, Nga thổ lộ.

Theo VietNamNet