Cuối cùng thì 2 chân, 2 tay thừa thãi của cậu bé này cũng được phẫu thuật để cắtbỏ.
Có thể vui chơi hạnh phúc cùng với hai người anh trai lớn tuổi, cậu bé RishabhGhimire giờ đây cũng giống như bất kì một đứa trẻ nào khác. Nhưng cách đó khônglâu, bất kì ai khi gặp cậu bé người Nepal này cũng phải sửng sốt.
![]() |
Điều kì diệu đã giúp cậu bé trở lại cuộc sống bình thườn |
Rishabh chào đời với những bộ phận cơ thể thừa phát triển ngay trước bụng. Đó làmột phần cơ thể khá hoàn chỉnh có 2 chân, 2 tay nhưng không có đầu. Đây lànguyên nhân khiến cậu bé không thể cung cấp đủ máu nuôi cả cơ thể và kìm hãm sựphát triển bình thường.
Cuộc sống của Rishabh giống như được hồi sinh lần hai khi em vừa trải qua một caphẫu thuật để trở lại hình ảnh bình thường 2 chân, 2 tay như bất kì một đứa trẻnào khác. Hình ảnh cậu bé này không chỉ nổi tiếng tại Nepal mà còn trên toàn thếgiới. Tại Nepal và Ấn Độ một số người tin rằng cậu bé chính là thánh Hindu.
![]() |
Cậu bé này đã được cảnh báo nếu không được phẫu thuật em sẽ qua đời. |
Được sinh ra tháng 1 năm 2009, Rishabh là 1 trong số 200.000 đứa trẻ chịu ảnhhưởng bởi căn bệnh kì lạ này.
Nó xảy ra khi một cặp sinh đôi không thể tách rời nhau ra trong tử cung dẫn đếnmột cơ thể không thể phát triển đầy đủ và nó gắn chặt vào cơ thể còn lại để cóthể đủ năng lượng duy trì sự sống.
Trong một bộ phim tài liệu mới nói về câu chuyện cảm động này Januka – mẹ củacậu bé đã cho mọi người thấy những hình ảnh về việc gia đình họ đã chăm sóc cậubé vất vả ra sao trước khi ca phẫu thuật được tiến hành.
Cô cho hay: “Nó chính là ông vua của tôi nhưng nó không thể ăn mà cứ khócsuốt ngày đêm. Nó gầy yếu và luôn luôn đau ốm. Khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiêntôi đã không biết mình nên nghĩ gì nữa. Chúng tôi vô cùng bối rối khi mà chúngtôi chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy những điều tương tự xảy ra. Một số ngườidân trong làng tin rằng nó là hiện thân của thánh Hindu nhưng những người mê tíntrong làng gọi tôi là mụ phù thủy và là mẹ của một con ma sống. Là một bà mẹ tôiđã khóc rất nhiều nhưng đã dũng cảm đương đầu”.
![]() |
Hình ảnh phân tích trước khi phẫu thuật |
Điều may mắn là thông qua một quỹ từ thiện dành cho trẻ em -Mending KidsInternational – đứng đầu là tiến sĩ James Stein đã đồng ý cứu sống em bé thôngqua ca phẫu thuật tại bệnh viện nhi ở Los Angeles.
Bộ phim tài liệu có tên My Shocking Story: Octoboy/Câu chuyện sốc của tôi: Cậubé thần thánh được phát sóng trên kênh Discovery nước Anh 9 giờ tối nay giờ địaphương sẽ ghi lại những hình ảnh tiến sĩ Stein đến thăm gia đình Ghimire tạiNepal năm ngoái.
Và theo đúng lịch trình ca phẫu thuật đã được tiến hành tại Mỹ hồi đầu năm 2010.Cha, mẹ của cậu bé chưa bao giờ nghĩ mình được chuẩn bị cho hành trình dài đến8.000 dặm từ Nepal đến California. Họ là một gia đình nghèo sống bằng nghề trồngtrọt, chăn nuôi.
![]() |
Nhiều người tin cậu bé là hiện thân của thánh Hindu |
Buổi sáng khi đến California, Rishi, Januka và Rishabh đã gặp tiến sĩ Stein đểthảo luận về quá trình phẫu thuật. Trước đó bản chụp X-Quang cho thấy em bé sinhđôi dính trên cơ thể cậu bé không có não bộ, trái tim hay các bộ phận nội tạngkhác.
Tiến sĩ Stein cùng 10 cộng sự của mình đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 5 giờđồng hồ để cắt bỏ phần dư thừa bám trên bụng cậu bé.
10 ngày sau cậu bé cùng cha mẹ của mình đã không thể cầm được nước mắt khi gặptiến sĩ Stein và được xác nhận Rishabh có thể trở về nhà.
“Hiện giờ nó đã có những hạnh phúc mới trong cuộc sống của mình Đó là điềuthật tuyệt” – mẹ cậu bé chia sẻ.
Theo 24h