"Anh ơi, công việc em dạo này chán quá"…

Tôi nghe điệp khúc “chán quá” này lặp đi lặp lại… từ chính bản thân tôi trước đây, và từ nhiều đồng nghiệp, bạn bè… Nghe quen đến nỗi tôi có thể đoán đúng đến 90% là khi nào người đối diện sẽ nói câu này với tôi…

Trước khi làm chủ doanh nghiệp, tôi đi làm gần 15 năm từ công việc sales (nhân viên kinh doanh), lên đến manager (quản lý), director (giám đốc), vice CEO (Phó Tổng giám đốc), CEO (Tổng giám đốc) với nhiều kiểu công ty khác nhau (5 công ty đa quốc gia, 1 công ty cổ phần). Ngoài ra, tôi cũng tiếp xúc với hàng trăm sếp lớn, hàng ngàn đồng nghiệp khác, tôi có thể đúc kết rằng ai cũng muốn đi kiếm một công việc lý tưởng.

Công viêc lý tưởng tạm gồm những yếu tố như sau:

(1) Lương, đãi ngộ xứng đáng với tài năng, kinh nghiệm của mình (phải công bằng nhé, không nên tự đánh giá mình quá cao hay quá thấp)

(2) Công việc đầy hứng thú (không quá chán, nhưng cũng không quá thách thức để mình phải mệt mỏi và không sống được cuộc sống gia đình/cá nhân hạnh phúc)

(3) Công ty lớn hay có khả năng phát triển lâu dài

(4) Công ty có cơ hội thăng tiến cho mình

(5) Sếp tốt, chuyên nghiệp, công bằng

(6) đồng nghiệp đối xử hòa nhã, cạnh tranh chuyên nghiệp (chứ không cạnh tranh cũng không tốt)

Ngoài 6 điểm trên, có thể có người có thêm tiêu chuẩn khác nữa..

Thưa với bạn, công việc lý tưởng gồm 6 tiêu chuẩn mà tôi liệt kê bên trên, chỉ có trong mơ. Những vị trí, công việc trong đời thường không lý tưởng như thế, không ai có công việc đạt 6/6 tiêu chuẩn đó trong thời gian dài hơn 3 tháng đâu. (Qua 3 tháng thì sẽ không bao giờ còn 6/6 cả).

Do đó, lời tư vấn của tôi với bạn nào đang chán thì hãy tự xếp hạng công việc của mình theo 6 tiêu chuẩn lý tưởng bên trên, nếu đạt 4/6 thì rất tốt rồi. Nếu còn buồn bực gì thì hãy biết dẹp nó qua một bên và vui sống. Bạn đang có công việc mà nhiều người khác đang mơ ước. Bạn đi chỗ khác, rồi cũng thế à, lâu dài cũng chỉ 4/6 là cùng. Còn nếu công việc của bạn chỉ đạt 2/6: Bạn hãy nhanh chóng tìm kiếm cho mình một công việc khác, đất lành thì chim đậu, đất không lành thì chim bay thế thôi… (À, mà nhớ kiếm được việc rồi mới xin nghỉ nhé. Xin nghỉ mà chưa có việc thì khi đi xin việc mới, mình ở thế yếu. Dĩ nhiên, trừ khi bạn quá bực công ty cũ, hay quá tự tin về bản thân).

Tóm lại, theo tôi, chúng ta – những người đang đi làm – chỉ có 2 lựa chọn để sống hạnh phúc: hoặc là tiếp tục làm công việc hiện tại một cách vui vẻ, quên đi những bực mình khác; hoặc là rời bỏ công việc đó. Đừng có vừa làm vừa than. Cuộc sống đó có bao nhiêu mà than hoài. Mình mà than thì tự mình làm mình khổ đó các bạn ạ!

Theo Lâm Minh Chánh/ VietNamNet