Một chàng trai ở Thái lan đã cưới rắn hổ mang làm vợ vì tin rằng nó là hiện thân của bạn gái đã mất.
Một
chàng trai ở Thái Lan đã quyết định kết hôn với một con rắn hổ mang dài
khoảng 3m vì anh tin rằng nó là hiện thân của người bạn gái xấu số qua
đời cách đây 5 năm.
Theo giáo lý của đạo Phật được coi là quốc giáo ở Thái Lan, những người chết sẽ được đầu thai trở thành động vật.
Người
đàn ông và con rắn hổ mang được cho là đang sống rất hạnh phúc và họ
hàng ngày cùng nhau xem tivi, ngắm cảnh hồ, chơi game hay tới phòng tập
thể dục như một cặp vợ chồng.
Warranan
Sarasalin, đến từ tỉnh Kanchanaburi ở Thái Lan, đã chia sẻ những bức
ảnh về cặp vợ chồng người-rắn lên mạng xã hội và cho rằng đây là một
tình yêu đích thực.
“Cậu ấy
không bao giờ rời xa con rắn”, Sarasalin nói với tờ Daily Mirror. “Cậu
ấy đưa nó đi theo bất cứ đâu và thậm chí trong khi ngủ”.
Bất chấp những cảnh báo về sự nguy hiểm của rắn hổ mang, người đàn ông vẫn quyết định gắn bó với con vật này.
Theo Danviet.vn/Daily Mail