Mới đây, ở thành phố Phủ Điền (Phúc Kiến, Trung Quốc), một chàng trai đang ngồi chờ ở một khu dịch vụ rửa xe gần nhà thì bỗng nhiên phát hiện một cảnh "dở khóc dở cười". Ban công của tòa nhà 4 tầng đối diện phơi đầy quần áo, phủ kín cả hàng rào chống trộm.
Đồng thời, anh chàng còn tấm tắc khen ngợi và cho rằng đứa nhỏ chắc chắn rất được yêu thương và chiều chuộng, bằng chứng là bé có rất nhiều quần áo với kiểu dáng vô cùng phong phú.
Đến khi trời tối, chàng trai quay trở lại khu dịch vụ để lấy xe thì lại thấy một màn khó hiểu. Quần áo trên ban công tầng 4 vẫn còn đó, nhưng đã được treo vào phía bên trong khung rào.
Anh không hề liên tưởng đến những chuyện tâm linh vì việc treo đồ phía trong hay ngoài hoàn toàn là chuyện bình thường. Điều anh khó hiểu ở đây là nếu đã cất công lấy đồ vào thì tại sao còn treo bên trong? Nếu phòng ngừa quần áo bị gió thổi bay thì tại sao cả một ngày trời lại treo đồ phía bên ngoài?
Sau khi những hình ảnh "quần áo chợ trời" được truyền tải rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng đã lên tiếng cảm thán:
"Dám cá là đứa nhỏ trong nhà này là con gái. Thông thường chỉ có bé gái mới được mua nhiều quần áo, đã vậy còn màu sắc sặc sỡ như thế".
"Cuộc sống có con cái cực quá nhỉ! Sáng phơi một đống đồ, tối lại thu đồ, thậm chí còn mất công treo ra treo vào khung rào nữa. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm được".
"Buổi tối vẫn còn phơi quần áo thì có lẽ là chưa khô mà thôi. Điều nên thắc mắc ở đây chính là tại sao lại phải phơi bên ngoài rào ban công như vậy. Độ khó không tưởng!".
Theo Pháp luật và bạn đọc