Cuộc đua “bẫy Rồng” đã khiến việc sinh nở khó khăn hơn nhiều trong những tháng cuối năm.
Ngay từ đầu năm Nhâm Thìn 2012, chuyện sinh con năm Rồng đã được dự báo sẽ diễn ra vô cùng “nhộn nhịp”. Đặc biệt vào giai đoạn gần cuối năm (từ tháng 9 trở đi) vốn được coi là thời điểm “đẹp mùa sinh”, cộng thêm nhiều cặp vợ chồng “ráo riết” có thai từ đầu năm nên sức ép đối với các bệnh viện phụ sản lại đang ngày càng gia tăng khủng khiếp.
Chị em "rầm rầm" chạy đua đăng ký... đẻ
Hà Nội là nơi tập trung nhiều dân cư, vì thế số lượng sản phụ ở đây cũng rất lớn. Thời điểm này, hầu hết các bệnh viện đều chung một cảnh tượng vô cùng đông đúc vì ai cũng muốn tìm một nơi thật tốt để chào đón “Rồng con”. Được đa số chị em lựa chọn phổ biến là các bệnh viện hàng đầu về chuyên khoa sản như: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C), Bệnh viện Việt Pháp...
Để xếp hàng đăng ký khám thai tại các bệnh viện, đa số các chị em phải đến thật sớm để đăng ký khám và lấy số. Giờ khám bắt đầu từ 8h sáng nhưng mặc dù chưa đến 6h, phòng khám đã đông nghẹt người đến đăng ký, nhận chỗ. Các sản phụ cũng phải xếp hàng rồng rắn lấy số. Hình ảnh những sản phụ bụng to vượt mặt, mướt mải mồ hôi, hết đứng lại ngồi chờ tới lượt đăng ký trước cửa phòng khám đã thành cảnh vô cùng quen thuộc.
Đưa vợ đi khám tại viện, anh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Đông quá, nào thì chen chúc nhau đăng ký, hết nộp sổ khám rồi mua phiếu siêu âm. Hôm nay hai vợ chồng tôi đi từ 6h mà bây giờ vẫn chưa tới lượt của mình”. Chị Hằng, vợ anh thì toát mồ hôi: “Chưa có bao giờ bệnh viện lại đông như hiện nay. Khám thường đã đông, khám dịch vụ vẫn không vắng hơn là bao nhiêu, kể cả vào ngày nghỉ. Bình thường phải chờ lâu đã thấy sốt ruột, giờ lại bầu bí thì càng mệt mỏi hơn”.
Tại khu vực Chuẩn đoán trước sinh bệnh viện Phụ sản TƯ cũng gặp phải tình trạng quá tải. Khu khám bệnh dịch vụ, khu vực chờ siêu âm thường xuyên đông kín sản phụ. Những dãy ghế chờ cũng kín chỗ người ngồi để đợi đến lượt khám. Cảnh chen lấn, xếp hàng khiến rất nhiều người thấy mệt mỏi. Thấp thoáng những bóng ông chồng đi lại tất tả ngược xuôi mang nước, sổ khám ra cho vợ.
Chị Mai, 25 tuổi (ở Tân Triều, Hà Nội) đang mang thai đến giữa tháng thứ bảy và dự định sinh vào tháng 12 năm nay. Trong khi ngồi xếp hàng chờ khám thai, chị cho hay đã phải đăng ký lịch khám cách gần một tuần, hôm nay dù đến đúng giờ hẹn, chờ hơn một giờ mà vẫn chưa đến lượt chị vào khám.
“Nhà ngay gần viện Phụ sản TƯ nên mình tự đi. Hôm nay mình đã tới lấy số từ lâu rồi thế mà vẫn phải đợi 5 lượt nữa. Lúc nãy đi dạo qua khu vực phòng nằm sau khi sinh, bình thường đã thấy các bệnh viện không đủ giường, năm nay nhiều người sinh con nên không biết khi mình sinh có chỗ nằm không đây”, chị Mai lo lắng.
La liệt 2 - 3 sản phụ một giường
Khám thai chờ đợi lâu đã đành nhưng gian nan nhất phải là chuyện đặt phòng, đặt giường nghỉ ngơi sau sinh. “Cho dù có người quen làm trong viện, gia đình lại sẵn sàng đặt trước phòng dịch vụ, chịu tốn kém vì cả đời chỉ sinh một vài lần, nhưng họ còn không dám đảm bảo giữ phòng vì quá đông”, anh Quốc, chồng một sản phụ mới sinh cho biết.
Mặc dù bệnh viện đã tận dụng mọi khoảng trống còn lại để kê thêm giường vì có quá đông sản phụ, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn khi giường gấp, giường đôi thì đã có tới ba người nằm, giường tự nguyện cũng không ngoại lệ. Đó là chưa kể đến chuyện hiện nay, nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng phải tận dụng hành lang làm nơi nằm tạm cho sản phụ sau lâm bồn và những người chờ đẻ.
Sản phụ Nguyễn Thị Hằng Nga (Long Biên, Hà Nội) vừa sinh con tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Do không thuê được phòng dịch vụ, sinh con xong, chị được sắp xếp nằm cùng ba sản phụ khác trên hai chiếc giường kê san sát vào nhau.
Chị Nga cho hay: “Phòng chật chội, ngột ngạt nhưng đành chấp nhận vì chẳng có lựa chọn nào khác. Trong phòng có sáu chiếc giường thì mười mấy chị em dồn hết vào đó rồi. Thiếu giường nằm, nhiều chị chấp nhận cảnh nằm lộn đầu đuôi. Có chị vì thiếu giường đã phải chuyển sang nằm phía ngoài hành lang và phải chịu toàn bộ tiếng ồn ào, ầm ĩ từ những người ra vào viện. Mình chắc chỉ ở lại viện một ngày rồi về nhà nghỉ ngơi vì không thể chịu được cảnh đông đúc này”.
Tình trạng quả tải ở các bệnh viện sản trong những tháng cuối năm Nhân Thìn đã được cảnh báo từ trước nhưng có tận mắt đi đẻ mới hiểu được sự đông đúc, chật vật kiếm chỗ sinh nở trong năm nay khó khăn thế nào. Vì vậy, các mẹ bầu nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và chọn nơi sinh cũng như dịch vụ sinh nở phù hợp để tránh rơi vào hoàn cảnh như những sản phụ trên.
Theo Eva