Đứng bên đống trotàn, bà mẹ trẻ ôm đứa con thoát chết nghẹn ngào chỉ tay vào một thi thể cháyđen trùm chiếu nói : “Lửa cháy lớn quá, tôi chỉ cứu được thằng em. Thằng anhcháy đen nằm ở đó.”
Chiều ngày 21/5, một vụ cháydữ dội đã xảy ra ngay bên cạnh cửa hàng xăng dầu 4/34 Nguyễn Oanh (P.17 Q.Gò Vấp TP.HCM).
Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, trên lề đường Nguyễn Oanh cạnh câyxăng, hàng loạt xe thuốc lá, xe đẩy tay bán hàng rong, xe nước giải khát bịđốt cháy đen. Gần đó, 1 xe gắn máy bị cháy rụi và khoảng 5- 6 xe máy khác bịcháy sém. Bên trong nhà kho của cây xăng nhiều vật dụng bị ngọn lửa đã thiêurụi hoàn toàn. Phía sau hàng rào lưới B40, thi thể một bé trai bị cháy đenđược phủ bằng tấm chiếu.
![]() |
Cây xăng 4/34 đường Nguyễn Oanh |
Bà con thuật lại, khoảng gần16g, đột nhiên thấy lửa bốc lên từ phía lề đường trước nhà kho, ngay sát câyxăng. Ngọn lửa di chuyển nhanh và ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc, cả nhà khobao trùm bởi lửa. Có nhiều tiếng nổ phát ra trong lúc cháy.
Nhiều người dân buôn bán gần đó tháo chạy tán loạn. Một số người đi đườnghoảng hốt tìm đường thoát thân. Cả khu vực náo loạn. Trong khi đó, tại câyxăng, chiếc xe bồn 51E-000.41 đang chuyền ống rót xăng vào bồn.
Lực lượng chữa cháy quận Gò Vấp đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiệntrường dập lửa. Sau hơn 10 phút chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định chiếc xe bồn do tài xế Trần Văn Thiệt (48tuổi ngụ Q. Tân Phú) đã bất cẩn mở xăng trước khi vòi được đưa đến miệng hầmkhiến xăng tràn ra ngoài. Thêm vào đó, các mối nối của đường ống bị rò rỉkhiến xăng tràn lênh láng ra phía lề đường Nguyễn Oanh gặp tia lửa phátcháy.
![]() |
Chuyển thi thể bé Nguyễn Mạnh Duy (4 tuổi) về nhà xác |
Chị Nguyễn Thị Lựu (29 tuổi)người có xe bán nước giải khát bị cháy, ôm đứa con trai vào lòng mếu máo :“Chỉ cứu được thằng em. Thằng Duy anh nó chạy không thoát bị chết cháy đen”.
Được biết cây xăng này nằm ngay mũi tàu đường Nguyễn Oanh và Lê Hoàng Phái;xung quanh là khu dân cư đông đúc.
Sau vụ cháy nhiều người dân tỏ ra bức xúc : “Chúng tôi đã nhiều lần kiếnnghị xin di dời cây xăng, nhưng không được đáp ứng. Không biết sau lần cháynày cây xăng có được di dời không ?”.
Giả thiết ngọn lửa bốc vào bồn xăng, chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra cho bàcon nơi đây.
Theo Vietnamnet