Kể từ ngày đầu tiên khai hộibóng đá Anh mùa giải mới, Ancelotti và các học trò đã muốn nói với tất cả rằnghọ là những nhà đương kim vô địch. Một cuộc tàn sát 6-0 trước West Brom đưa TheBlues ngự trị trên đầu BXH, và mãi cho đến tận trước vòng đấu thứ 15, các CĐVcủa đội bóng Tây London vẫn không tin rằng họ sẽ phải tạm thời từ bỏ ngôi vị caonhất để nhường nó cho đối thủ đáng ghét Man Utd.
Nhưng sự thật luôn là thứ khôngai, và không gì chối bỏ được, bất chấp việc Ance đã thanh minh rằng Chelsea“thiếu một chút may mắn, đáng lẽ phải ghi nhiều hơn một bàn”. Nếu ai tinh ý sẽdễ dàng nhận ra rằng đây là lần thứ hai liên tiếp chiến lược gia người Italia đổthừa sau chuyến làm khách tai họa trên sân của Birmingham vòng đấu trước. Maymắn đang bỏ Chelsea mà đi, hay Ance đã đánh mất cây đũa nhiệm màu?
Ở St. James’ Park, The Blues không còn cho thấy mình là nhà vô địch PremierLeague khi phải đối đầu với các nhà ĐKVĐ giải Hạng Nhất Newcastle. Sự lóng ngóngkèm theo chút run rẩy và sợ hãi trong những phút nhập cuộc khiến họ phải trả giáquá đắt, mà bàn thắng theo kiểu “mời ông xơi” ngay đầu trận là hệ quả nhãn tiền.Trước các đối thủ nhập cuộc mạnh mẽ, ào ạt, Chelsea giờ đây mới dễ dàng bị bắtnạt làm sao.
![]() |
Điều đáng nói nằm ở chỗ, nếu sailầm chỉ lặp lại có một lần - đó là hiện tượng. Nhưng diễn ra liên tục trong thờigian dài thì Ancelotti cần xem lại bản chất của vấn đề. Các học trò của ông đãlàm gì trong những trận đấu muối mặt thua 0-2 Liverpool, 0-3 Sunderland, 0-1Birmingham, đặc biệt là hàng phòng ngự. Câu trả lời: không làm gì cả, hoặc nếucó, tiếp tay cho kẻ địch bắn hạ khung thành đội nhà!
Xét về mặt áp đặt thế trận và độsắc nét trên hàng công, Chelsea không đáng bị trách cứ quá nhiều bởi họ vẫn giữđược sự cơ động cần thiết dù đã đánh mất sức mạnh hủy diệt hồi đầu mùa. Đúng nhưCarletto biện bạch, số cơ hội ăn bàn mà The Blues tạo ra không phải là ít, chỉcó điều khi cả tập thể đang sa sút, gánh nặng ghi bàn đặt lên vai những Drogba,Anelka, Malouda... quá lớn làm các ngôi sao xanh dần đánh mất chính mình.
Linh hồn đã mất
Vào giây phút Alex & P.Cech haitay dâng bàn thắng cho Chích chòe, các CĐV Tây London càng thấm thía nỗi nhớTerry hơn bao giờ hết. Họ không chỉ cần một trung vệ xuất sắc, họ cần lắm mộtbản lĩnh Chelsea, tinh thần Chelsea để thổi lửa vào các đồng đội. Có cảm tưởngrằng hàng phòng ngự áo xanh giờ đây không biết nhìn ai mà thi đấu, khi người độitrưởng đầy đẳng cấp và bản lĩnh vắng mặt trên sân.
![]() |
Sự mất mát của Terry, người độitrưởng bất khuất không gì đánh gục được, chắc chắn còn làm The Blues khốn khổthời gian sắp tới đây. Trong lúc đó, nhân vật có tầm ảnh hưởng số 2 tại StamfordBridge cũng buộc phải ngồi ngoài phần lớn thời gian thi đấu kể từ đầu mùa. Theothống kê người không phổi Frank Lampard mới chỉ chơi đúng 3/15 trận tại giảiNgoại Hạng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh miệt mài cày ải những mùa bóngtrước.
Sức người có hạn, sau biết baonăm chinh chiến miệt mài, hai chiến binh mang quyền lực tối thượng của đội bóngbắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và hệ quả xấu đã lan sang cả một tập thể. Các sự thaythế có phần gượng ép, nhỏ giọt từ chủ tịch Abramovich đang đặt Ancelotti vào thếkhó. Ai cũng thấy Benayoun chưa thể bằng được J.Cole, còn Ramires không sánh nổitầm của Michael Ballack. Và cứ thế, trong cái vỏ bọc nhà đương kim vô địch,Chelsea yếu thế dần.
Điểm lại những gương mặt quenthuộc nhất vào lúc này, người ta càng cảm thấy sự trống trải, sự hụt hẫng màđoàn quân áo xanh phải vượt qua trên sân cỏ vì sự thiếu vắng hai “người dẫnđường” quen thuộc.
Drogba có thể đóng vai hung thần,Malouda thường xuyên tỏa sáng, Essien thực sự quá đáng e ngại, mặc dù vậy khôngai trong số họ đủ khả năng trở thành linh hồn đưa Chelsea bước tới. Chỉ còn hivọng vào bản lĩnh của Ancelotti, có điều, dường như ông còn không lo nổi chochính bản thân mình nữa rồi...
Theo XZone