Gần 1 năm lại đây cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn và rất mệt mỏi. Gia đình chị chồng vướng vào nợ nần, phải bán hết nhà cửa nên cả nhà 4 người về nhà bố mẹ chồng tôi ở. Nhà bố mẹ chồng không quá rộng, có 3 phòng ngủ đủ để cho 2 ông bà và vợ chồng tôi cùng hai đứa con.
Bố mẹ chồng có lẽ cũng ngại vợ chồng tôi nên từ khi gia đình con gái về ở cùng, phòng của ông bà dành riêng cho nhà chị chồng, ông bà gần như ngủ và sinh hoạt ở phòng khách nên khá bất tiện. Giờ đây căn nhà bố mẹ chồng có hẳn 3 gia đình nhỏ sinh sống với 10 nhân khẩu nên cuộc sống bị đảo lộn. Chỉ riêng buổi sáng lo ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi đến chuyện chờ nhau để vào nhà vệ sinh cũng khiến tôi mệt mỏi.
Gia đình chị chồng đang vướng vào nợ nần tiền tỉ nên gần như cả năm trời, vợ chồng tôi phải lo chi phí cho cả gia đình chị ấy. Bố mẹ chồng biết chúng tôi vất vả nên động viên chị em thương lấy nhau lúc khó khăn, ông bà không giúp gì được cho chúng tôi ngoài hỗ trợ vài triệu tiền lương hưu mỗi tháng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực vì không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ, trong khi hai vợ chồng tôi chỉ có đồng lương nhà nước, tằn tiện lắm mới đủ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Tôi không dám phàn nàn với chồng vì sợ anh ấy lại nghĩ tôi khó khăn với chị gái mình, nhưng cứ mãi sống như thế này khéo tôi trầm cảm. Tôi không biết mình nên thế nào lúc này, mọi thứ đang quá sức chịu đựng của tôi.
Theo Báo điện tử VOV