Tài năng trẻ người Mexico lậpcông lớn khi ghi cả hai bàn thắng giúp Manchester United vượt qua đội chủ nhàStoke City 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ” trên sân khách tạiPremier League mùa này.

Sau chuỗi trậnchỉ biết tới hòa mỗi khi rời xa thánh địa Old Trafford, MU cuối cùng cũng đãđược hưởng niềm vui ca khúc khải hoàn khi đánh bại Stoke City 2-1. “Hạt đậu nhỏ”Javier Hernandez là người hùng của MU với cú đúp (27’ và 86’) vào lưới đội chủsân Britannia.

Như vậy, sau khi vừa có bàn thắngđầu tiên cho MU tại Premier League tuần trước (vào lưới West Brom), tài năng trẻnày đã lại “khai hỏa” và thậm chí còn mang ý nghĩa lớn hơn khi giúp đội nhà cóchiến thắng đầu tiên trên sân khách tại giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa.

Chicharito chói sáng, MU chấm dứt “dớp” hòa sân khách

Hernandez mở tỷ số cho MU bằng pha dứt điểm bằng đầu kỹ thuật

Do vừa dính chấn thương phải nghỉthi đấu 3 tuần nên Rooney không có tên trong danh sách thi đấu của MU. Bởi vậy,cặp tiền đạo trên hàng công “Quỷ đỏ” là Berbatov và Hernandez. Evra được đôn lênhàng tiền vệ, trám vào vị trí của lão tướng Giggs, còn O’Shea đá hậu vệ tráithay cầu thủ người Pháp. Rio Ferdinand trở lại đá cặp trung vệ cùng đội trưởngVidic.

Vòng 9 Premier League

Ngày 23/10

Tottenham 1–1 Everton
Birmingham 2–0 Blackpool
Chelsea 2–0 Wolverhampton
Sunderland 1–0 Aston Villa
West Brom 2–1 Fulham
Wigan 1–1 Bolton
West Ham 1–2 Newcastle

Ngày 24/10

Stoke City 1–2 MU
Liverpool 2–1 Blackburn
Man City 0-3 Arsenal

Thế trận những phút đầu khá cânbằng khi chủ nhà Stoke City tỏ ra tự tin và triển khai lối chơi chắc chắn trướcđội khách hùng mạnh. MU là đội có cơ hội đầu tiên, với pha phản công nhanh ởphút 8 trong thế “3 đánh 2”. Tuy nhiên, quyết định chuyền bóng thiếu hợp lý củaHernandez cho Berbatov thay vì dứt điểm đã khiến MU bỏ lỡ tình huống thuận lợiđể mở tỷ số.

Dù là đội bóng thuộc “chiếu dưới”nhưng Stoke City không hề là đối thủ dễ chơi, kể cả với các “đại gia”, khi đượcthi đấu trên sân nhà Britannia. MU gặp không ít khó khăn để có thể tiếp cậnkhung thành thủ môn Sorensen và phải chờ tới khoảnh khắc lóe sáng của Hernandezở phút 27 mới phá vỡ thế bế tắc.

Nani tạt bóng từ cánh phải để độitrưởng Vidic đánh đầu chuyền chiến thuật cho Hernandez và tiền đạo người Mexicocho thấy dù thể hình nhỏ bé nhưng anh không hề “tồi” trong khâu dứt điểm bằngđầu. Cú đánh đầu ngược hiểm hóc của Hernandez khiến thủ thành Sorensen bất lựcvào lưới nhặt bóng.

Bàn mở tỷ số giúp MU có được thếtrận thoải mái hơn, nhất là trong những phút cuối hiệp 1. Việc Stoke City buộcphải chơi với đội hình cao hơn tạo điều kiện để “Quỷ đỏ” thực hiện những phaphản công thần tốc. Lẽ ra MU đã có thể nới rộng cách biệt nhưng lần lượt Evrarồi Hernandez đều không tận dụng thành công.

Chicharito chói sáng, MU chấm dứt “dớp” hòa sân khách

Bàn gỡ hòa của Tuncay chỉ mang lại niềm vui ngắn ngủi cho đội chủ nhà

Sang hiệp hai, Stoke quyết địnhtiếp tục chơi đôi công với MU để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Dù vậy, hàng thủđược tổ chức tốt của đội khách tạo nên “bức tường” vững chắc khiến những pha lênbóng có phần đơn điệu của Stoke luôn bị chặn đánh ngay từ vòng ngoài.

Đội chủ nhà tăng cường sức tấncông với sự bổ sung Tuncay và cựu tiền đạo ChelseaGudjohnsen. Vào sân được ít phút, Gudjohnsen đã tạo dấu ấn khi góp công trongbàn gỡ hòa khá bất ngờ của Stoke City.

Phút 81, bắtnguồn từ một đường chuyền hỏng của Scholes, đội chủ nhà tổ chức phản công nhanh.Gudjohnsen chuyền bóng cho Tuncay và sau khi vượt qua Wes Brown, cầu thủ ngườiThổ Nhĩ Kỳ tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc cao khung thành MU, sanbằng tỷ số 1-1.

Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhàkhông tồn tại được lâu bởi chỉ 5 phút sau, Hernandez ấn định chiến thắng 2-1 choMU bằng cú đệm bóng cận thành dễ dàng, sau đường căng ngang như đặt của Evra.

Chicharito chói sáng, MU chấm dứt “dớp” hòa sân khách

Hernandez thêm một lần tỏa sáng để giúp MU có chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại giải Ngoại hạng mùa này

Đội hìnhthi đấu:

Stoke:Sorensen - Huth, Collins (Higginbotham 57’), Shawcross, Faye - Wilson, Pennant(Gudjohnsen 78’), Delap, Etherington - Jones, Walters (Sanli 66’).

MU: Vander Sar - Neville (Brown 46’), Evra, Ferdinand, Vidic, O"Shea (Carrick 70’) -Nani, Scholes (Obertan 87’), Fletcher - Berbatov, Chicharito.  

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

9

7

1

1

25:2

2

FC Arsenal

17

9

5

2

2

21:10

3

Manchester United

17

9

4

5

0

20:12

4

Manchester City

17

9

5

2

2

12:8

5

Tottenham Hotspur

15

9

4

3

2

11:8

6

West Bromwich

15

9

4

3

2

13:15

7

AFC Sunderland

12

9

2

6

1

8:7

8

Bolton Wanderers

12

9

2

6

1

13:13

9

Newcastle United

11

9

3

2

4

14:13

10

Aston Villa

11

9

3

2

4

9:13

11

FC Everton

10

9

2

4

3

9:8

12

Birmingham City

10

9

2

4

3

10:12

13

Stoke City

10

9

3

1

5

10:13

14

FC Blackpool

10

9

3

1

5

13:20

15

Wigan Athletic

10

9

2

4

3

7:16

16

FC Fulham

9

9

1

6

2

10:11

17

Blackburn Rovers

9

9

2

3

4

8:10

18

FC Liverpool

9

9

2

3

4

9:14

19

Wolverhampton

6

9

1

3

5

8:15

20

West Ham United

6

9

1

3

5

7:17

Theo HN
Dân Trí