Anh T.K (32 tuổi) là một kỹ sư xây dựng và kinh doanh nội thất ở Hà Nội. Do tính chất công việc, anh đặc biệt dành nhiều thời gian và tâm huyết cho nơi ở của mình, đồng thời cũng là tâm huyết cả đời của bố anh, người đã tự tay xây dựng căn nhà vào năm 1998.
Ngày đó, với diện tích 2600 m2 bố anh đã mời kiến trúc sư được học ở Pháp về lên ý tưởng, phác thảo bản thiết kế cho căn nhà. Do điều kiện kính tế hạn chế, gia đình đã dốc toàn bộ số tiền còn lại để xây dựng căn nhà, thời gian kéo dài khoảng 2 năm.
Anh T.K cho biết, ngôi nhà khi đó là nhà 3 tầng, 1 tum được xây dựng theo lối cổ truyền, phần sân vườn về cơ bản vẫn còn nguyên sơ. Về sau, để đáp ứng công năng và tiện ích sinh hoạt cho cách thành viên trong gia đình, anh quyết định tu sửa lại toàn bộ căn nhà vào năm 2014.
Đã mắt ngắm nhìn ngôi nhà 2600m với kiến trúc, nội thất độc nhất vô nhị:
Toàn cảnh căn ngôi nhà diện tích 2600m2 nằm ở mặt đường quốc lộ 32, Ba Vì, Hà Nội
Nhà thờ tổ được xây dựng mới với kiến trúc nhà truyền thống Bắc Bộ, gồm 36 cột gỗ quý. Đặc biệt toàn bộ số gỗ này được xẻ từ một cây gỗ cao tới 10 m, đường kinh 1,8 m, để ôm hết 1 vòng cây phải cần 3 người đàn ông trưởng thành có sải tay lớn.
Theo Dân Việt