1. Jose Mourinho luôn ngồi 1 chỗ trên máy bay
Dù là HLV (từng là cầu thủ) tài năng và rất quyết đoán nhưng mặt khác José Mourinho cũng được biết đến như một người cực kì mê tín. Theo đó, trong mỗi chuyến di chuyển đến sân khách cùng cả đội Real Madrid ở mùa giải 2012-2013, "thuyền trưởng" người Bồ Đào Nha, luôn tìm đến đúng số ghế 10D trên máy bay để ngồi. Chiến lược gia 50 tuổi tin rằng số ghế đó sẽ mang lại may mắn cho bầy "Kền kền trắng" trong việc chinh phục danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử.
![]() |
2. Luis Aragones cực ghét màu vàng
"Nhà hiền triết" từng phản đối dữ dội màu áo thứ hai của Tây Ban Nha ở Euro 2008 (trận bán kết gặp Nga), từng đuổi Raul khỏi sân tập vì mặc áo màu vàng. Aragones cũng từng từ chối nhận bó hoa chào đón khi đến Dortmund cắm trại tại World Cup 2006, chỉ vì bó hoa đó màu vàng. Có lẽ vì ghét màu vàng nên Aragones thất bại ở Fenerbahce, CLB có biệt danh: Chim hoàng yến!
![]() |
3. Carlos Bilardo - HLV mê tín nhất làng bóng đá
Mặc dù không nổi như Diego Maradona về độ “quái gở”, nhưng những điều mê tín của Carlos Bilardo cũng khiến người ta phải giật mình. Vị HLV từng giúp Argentina lên ngôi tại World Cup 1986 nghiêm cấm học trò ăn thịt gà và phải mang theo một bức tượng Đức mẹ Maria mỗi trận đấu. Ông này còn quả quyết rằng những cô dâu mới cưới sẽ mang luôn mang lại may mắn.
Vài điều nêu trên chỉ là những gì bình thường nhất trong những điều bất bình thường của Bilardo. Tại vòng bảng ở Mexico 1986, xe bus của tuyển Argentina hỏng trên đường tới sân đấu, khiến cho cả đội phải bắt taxi đến sân. Và ở trận đấu đó, Argentina giành chiến thắng, khiến cho Bilardo tin vào mối liên kết kỳ diệu giữa phương tiện đi lại và chiến thắng. Niềm tin này của vị HLV khiến cho cả đội Argentina năm đó phải bắt taxi đến sân cho tới hết giải.
![]() |
Không chỉ dừng lại ở đó, Bilardo còn tiếp tục “sáng tác” ra những điều mê tín khác trong sự nghiệp cầm quân của mình. Khi dẫn dắt đội bóng Estudiantes năm 2003, một người phụ nữ Brazil đã gửi lời chúc may mắn tới ông này trước một trận cầu then chốt. Và sau khi đội nhà thắng 4-1, Bilardo ngay lập tức yêu cầu các thành viên đội bóng truy ra tung tích của người phụ nữ này để ông còn gọi cho bà cầu may trước mỗi trận đấu.
4. Raymond Domenech rất mê tử vi
Dù được đánh giá là một trong những HLV tồi nhất từ trước đến nay của ĐT Pháp nhưng Raymond Domenech vẫn rất biết cách làm người khác phải nhớ tới tên mình.
![]() |
Theo tiết lộ trên báo giới, ông thầy người Pháp rất mê tử vi. Khi không triệu tập Robert Pires, Domenech đã thú nhận rằng ông không có niềm tin nơi những cầu thủ cầm tinh… bò cạp (Scorpio, trong khoa tử vi phương Tây). Việc chiến lược gia 60 tuổi mê tử vi, chính UEFA cũng đã có bài báo lớn đăng trên tạp chí Champions.
5. Giovanni Trapattoni... đổ rượu để lấy may
HLV lão làng của đội tuyển áo thiên thanh nổi tiếng là một con người nghiêm nghị và rất ít nói. Hơn thế nữa chiến lược gia này lại là người rất giỏi chuyên môn nên việc làm sau đây của ông thầy người Italia sẽ khiến không ít người ngạc nhiên.
![]() |
Ở VCK World Cup 2002 được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong mỗi trận đấu của ĐT Italia, HLV Giovanni Trapattoni đều lặng lẽ tưới một cốc rượu vào góc sân vận động. Theo lý giải của ông, việc làm này sẽ đem lại may mắn cho đội bóng. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp ĐT Italia tiến sâu tại kỳ World Cup năm đó khi bị chủ nhà Hàn Quốc loại tại vòng 1/8.
6. Không... thay quần áo suốt cả giải đấu
Bề ngoài là một người hợp thời trang và rất lịch lãm nhưng HLV người Đức Joachim Loew nổi tiếng mất vệ sinh với màn tự ăn… gỉ mũi. Tuy nhiên, Joachim còn vài thói quen khác “bẩn” không kém. Ở các VCK EURO 2008 và World Cup 2010, ông thầy của ĐT Đức chỉ mặc một chiếc áo duy nhất vì sợ thay áo sẽ mất may mắn. Với thời tiết nóng nực như ở Nam Phi 2010, chiếc áo của Joachim Loew chắc hẳn phải… hôi rình!
![]() |
Joachim Loew gọi, Roy Hogson trả lời. Trước thềm VCK Euro 2012, HLV tuyển Anh đã tuyên bố sẽ không thay toàn bộ quần áo trong suốt giải, kể cả quần lót hòng lấy may cho các học trò. Chẳng biết Roy Hodgson có giữ lời hay không nhưng tuyển Anh đã chơi không đến nỗi nào ở giải đấu này.
![]() |
7. Thầy "Tô" đi lễ chùa
Không chỉ các HLV ở nước ngoài mê tín, trong bóng đá Việt Nam cũng có những chiến lược gia "có thờ có thiêng, có kiêng có lành"
HLV Calisto, người từng giúp tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2008 cũng là người mê tín có tiếng. Đến từ Bồ Đào Nha nhưng có lẽ khoảng thời gian gần chục năm sống ở Việt Nam đã khiến ông Calisto chịu ảnh hưởng tâm linh. Đi lễ nhà thờ đều đặn, ông Tô còn tới chùa thắp hương vào đêm trước những trận đấu quan trọng…
![]() |
Trái ngược lại với HLV người Bồ, chiến lược gia đến từ Bundesliga Falko Goetz chẳng hề kiêng kị điều gì. Đó liệu có phải là nguyên nhân khiến sự nghiệp của Goetz tại Việt Nam không được thành công?
![]() Theo Megafun |