Hầu Gia và Phi Miêu là một cặp vợ chồng trẻ sống ở Dương Châu, Trung Quốc.
Vốn có chung ước mơ sở hữu riêng một khu vườn cây xanh và hoa trái, họ đã từ chối công việc làm giám đốc điều hành ở một công ty lớn để trở về vùng nông thôn, bắt đầu một cuộc sống tự cung tự cấp.
Phi Miêu đã dành 5 năm để cùng với vợ của mình trồng 3000 loại cây khắp khu vườn rộng 6000 m2.
Để từng không gian tràn ngập cây lá xanh tươi, rực rỡ, cả hai vợ chồng hàng ngày đều phải làm việc khá vất vả.
Tuy nhiên, họ coi đó là niềm vui khi ngắm nhìn thành quả của mình. Bên cạnh cây cối, hoa quả, đôi vợ chồng còn thiết kế đường đi, chòi nghỉ, hồ nước... để tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn cho không gian.
Toàn bộ ngôi nhà dưới góc nhìn từ trên xuống
Lối đi vào của khu vườn được thiết kế rất đẹp mắt
Phòng khách của ngôi nhà được thiết kế với không gian mở, nhìn ra khu vườn xanh mát mắt.
Khu vườn được trồng hoa quả và rau củ quả theo mùa chính là “đứa con” tinh thần được cặp vợ chồng chăm sóc, vun đắp nhiều năm.
Đôi vợ chồng trẻ còn tạo nên những khoảng nghỉ thư giãn với ghế, bàn nhỏ xinh. Đây là nơi để họ uống trà chiều, thảnh thơi ngắm nhìn không gian đẹp mắt mà chính tay mình tạo nên.
Vòm cây được đan xen khá hoàn hảo, không khác gì đang được chứng kiến từ những bộ phim.
Ngôi nhà sinh hoạt ngoài trời được cặp vợ chồng thiết kế đầy chất nên thơ, mơ màng.
Phi Miêu và khu vườn giờ giải lao, chị đang tận hưởng cuộc sống mà chính chị và chồng chị hằng ước muốn.
Khóm hoa đẹp hơn khi có thêm những chú bướm xuất hiện.
Phi Miêu đang tỉa hoa của phòng sinh hoạt ngoài trời.
Khu sinh hoạt ngoài trời về đêm của căn nhà hai vợ chồng.
Từ khi trồng hoa, họ cũng có thêm nhiều người bạn chung sở thích. Nhờ thế, cuộc sống thường ngày của đôi vợ chồng trẻ luôn đầy ắp niềm vui.
Theo Dân Trí