Tôi 35 tuổi, sống cùng vợ và 2 con nhỏ trong căn nhà thuê. Đầu năm 2024, sau 10 năm tích góp với mục tiêu mua nhà, chúng tôi để dành ra được 2,5 tỷ đồng nên bắt đầu tìm nhà để mua. Tuy nhiên ở thời điểm đó, giá nhà tăng nhanh nên số tiền chúng tôi có không đủ đáp ứng mục tiêu mua căn hộ 3 phòng ngủ.

Cứ nghĩ đợi ít lâu cho giá bất động sản đỡ "điên" nhưng con số vẫn tiếp tục "nhảy múa. Tháng 5/2024, giá căn hộ tôi thích tăng mạnh từ 4 tỷ lên 5 tỷ đồng. Tôi đem nỗi buồn bực này kể lại với đồng nghiệp, anh khuyên sao không thử đầu tư chứng khoán, biết đâu sinh lời nhanh lại sớm mua được nhà.

Tôi nghe theo, bắt đầu hành trình "cắm đầu" vào bảng điện tử. Lúc đầu, tôi chỉ thử đầu tư 100 triệu đồng, mua những cổ phiếu uy tín nằm trong nhóm VN30 (nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp đầu ngành). Không biết số phận "đãi người mới" hay mèo mù vớ cá rán, tôi thắng ngay trong lần đầu tham gia. Chỉ trong vòng 2 tuần, khoản 100 triệu đồng nảy nở lên 125 triệu đồng.

Tôi như người say men của ly rượu chiến thắng. Anh bạn đồng nghiệp còn tỏ ra ghen tị, khen tôi có duyên với lĩnh vực này. Anh theo chứng khoán nhiều năm nhưng khó thắng đậm và nhanh như vậy.

Tôi tiếp tục thử với số tiền vừa phải xem mình có thật sự có duyên với nó hay không. Với kiến thức tài chính của mình, tôi nghĩ mình có khả năng tăng nhanh tài sản, chẳng mấy chốc đủ tiền mua nhà.

Sau lần thử thứ 2 thắng lợi, tôi tăng khoản đầu tư lên 300 triệu đồng rồi lên đến cả tỷ đồng. Ngoài các cổ phiếu uy tín tăng chậm mà chắc, tôi bắt đầu mua cả những cổ phiếu nhỏ, lẻ vì đồng nghiệp và một số nguồn tin nói rằng những mã này sắp lên cao.

Chạy theo ước mơ làm giàu nhanh từ chứng khoán, tôi trắng tay lúc nào không hay. (Ảnh minh họa: iStock)

Chạy theo ước mơ làm giàu nhanh từ chứng khoán, tôi trắng tay lúc nào không hay. (Ảnh minh họa: iStock)

Tháng 8/2024, khi thị trường có phần chùng xuống, tôi tính toán rằng nếu chỉ chơi theo kiểu ôm một cổ phiếu trong nhóm VN30 thì lời lãi chẳng đáng là bao và phải tính theo năm nếu muốn thực sự thấy khác biệt so với gửi tiền tiết kiệm. Muốn sinh lời cao, tôi chơi nhiều mã lướt sóng mỗi ngày hai phiên giao dịch.

Lúc này, tôi như rơi vào trạng thái mụ mị đầu óc vì tiền, muốn 2,5 tỷ đồng tiết kiệm nhanh chóng nở ra thành 4 hay 5 tỷ đồng chỉ trong vòng vài tháng, vì tôi sợ cảm giác mình làm cả đời vẫn không để đuổi theo giá nhà. Căn nhà tôi mơ ước lên giá 5 tỷ đồng vào năm 2024, rất có thể năm 2025 sẽ leo thang lên 6-7 tỷ đồng.

Lúc thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng, tôi lướt sóng nhanh, mạnh với mọi loại chứng khoán, công ty đủ loại to và nhỏ, đa dạng các ngành nghề. Tôi chỉ quan tâm cái nào tăng, cái nào sẽ giảm trong phiên sắp tới, trong ngày tới. "Đỏ" thì nhanh chóng cắt lỗ, "xanh" thì lại đầu tư thêm tiền.

Đến tháng 10/2024, tôi ngầm giấu vợ đem hết cả 2,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm lên sàn chứng khoán. Tôi muốn làm sao thu lời nhanh nhất để đạt được số tiền mục tiêu.

Đầu năm 2025, tôi bắt đầu sử dụng đến các công cụ đòn bẩy tài chính. Không chỉ vậy, tôi còn đầu tư cả chứng khoán phái sinh, nơi mà khoản lời lỗ cao hơn chứng khoán cơ bản. Bên cạnh đó, tôi mua cả chứng quyền, sản phẩm lời lãi đôi khi lên đến cả 30 - 50% tài sản trong khi giao dịch.

Nói chung, mọi cách để kiếm tiền trên sàn chứng khoán, tôi đều thử. Tôi như con thiêu thân lao vào cuộc chơi làm giàu, mua những cổ phiếu mà bản thân hiểu biết về chúng, chỉ nhìn vào tên của nó và yếu tố duy nhất là tăng hay giảm trong phiên giao dịch này.

Và khi thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ giảm điểm, các nhà đầu tư chứng khoán kiểu tất tay như tôi lĩnh đủ, là người chịu đựng cảm giác thua lỗ nặng nề nhất.

Ngày 2/4/2025, VN-Index đóng cửa ở mức 1.317 điểm. Tất cả nhà đầu tư đều nín thở chờ đợi. Nhiều người đồn đại rằng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách mới về thuế quan thì chứng khoán sẽ "bay cao". Thế nhưng, mọi việc diễn ra không như vậy.

Sau 3 phiên giảm mạnh của thị trường, VN-Index còn 1.132 điểm. Nhiều mã cổ phiếu của tôi bị "Call Margin", tiền thanh lý cổ phiếu chỉ đủ trả cho khoản nợ vay sàn giao dịch trước đó.

Khoản tiền tiết kiệm của gia đình suốt 10 năm nhanh chóng đứng trước nguy cơ "bốc hơi" hoàn toàn. Tôi tính, bây giờ nếu tôi bán tống bán tháo hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ thì sẽ chỉ còn lại 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại mọi nhà đầu tư đều trong tâm lý hoảng sợ, thoát hàng gần như là điều không thể.

Lúc đầu, tôi oán hận ông trời cho tôi số phận đen đủi; nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không thể tránh né sự thật là bản thân chưa hiểu rõ về thị trường tài chính này, thua lỗ là do đã kém cỏi lại còn đầu tư theo kiểu "con bạc khát nước".

Thị trường chứng khoán khốc liệt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Chỉ một lần giảm điểm mạnh có thể kéo tụt tài sản tích trữ nhiều năm trời. Giờ đây, mỗi ngày nhìn bảng điện, tôi chỉ thấy số tiền cả gia đình tiết kiệm cả thập kỷ dần dần tan biến.

Tôi chưa dám nói với vợ về chuyện này, vẫn hy vọng rằng một ngày mai thị trường xanh trở lại để đỡ lỗ chừng nào hay chừng đó. Bây giờ khoản tiền 2,5 tỷ đồng của một năm trước đang dần trở thành ước mơ mà tôi khó với tới. Liệu chúng tôi có phải mất thêm 10 năm nữa để tích cóp tiền mua nhà?

Theo VTC News