Nghiện sex hay hám gái cũng là một căn bệnh mà căn bệnh này đặc biệt khó chữa. Những người đàn ông nghiện sex thường rất bạo lực trong vấn đề chăn gối và yêu cầu đối phương phải chiều theo ý mình.
Chồng tôi cũng là một trường hợp như vậy. Lấy chồng, tôi mới hay anh là
người quá sành sỏi trong ‘chuyện ấy’. Dường như lúc nào anh cũng nghĩ
tới việc làm sao cho cả hai cùng thỏa mãn, làm sao để vợ chồng cùng cảm
thấy thích thú khi gần gũi nhau. Đó là việc nên làm, nhưng với một người
phụ nữ đoan chính như tôi, tôi rất sợ
những cử chỉ vồ vập, quá thân mật của anh, ngay cả khi chúng tôi đã là
vợ chồng và quá hiểu nhau.
Anh biết tôi còn trinh trong đêm tân hôn, anh mừng rơi nước mắt. Thế
nhưng, những gì một người phụ nữ còn trong trắng như tôi thể hiện lại
khiến anh hoàn toàn thất vọng. Anh thích cách của những cô gái trước đó
từng chiều anh. Họ có thể là người yêu cũ, là người từng trải hoặc những
cô gái qua đường chỉ để anh mua vui. Tôi phát hiện ra anh là gã khát
khao dục vọng rất lớn. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới việc làm sao để
chiều vợ trên giường, khiến cho vợ đê mê. Càng ngày anh càng thể hiện
những hành động khiến tôi cảm thấy anh giống như một dân chơi thực thụ.
Thế rồi, sau một thời gian gắn bó, anh
đã bộc lộ tất cả những nhược điểm mà anh cố gắng che đậy với tôi. Anh
hám gái. Thế nhưng, tôi kiên quyết không đồng tình với việc có vợ mà còn
ngoại tình bên ngoài. Việc làm đó có thể khiến tôi bị bệnh, anh bị bệnh
và còn nhiều vấn đề khác nữa. Sau năm lần bảy lượt bị tôi bắt quả tang,
anh đã hối hận và xin lỗi tôi rất nhiều, nhất là khi tôi đưa ra tờ đơn
ly hôn. Anh nói từ nay sẽ không gái gú nữa và mong tôi tha thứ. Tôi tạm
tin lời anh và cho anh cơ hội.
Nhưng những ngày gần bên tôi, không được đi chơi, bị tôi kìm kẹp anh
giống như con nghiện. Anh đòi tôi chiều chuộng anh mỗi tối, nhưng sức
tôi không thể đáp ứng được nên buộc phải khước từ. Khi đó anh lại tự xử
để làm mình thỏa mãn. Nhưng lúc đó nhìn anh thật tội nghiệp, tôi thương
anh vô cùng nhưng không thể để cho anh ‘ngựa quen đường cũ’ làm hỏng
cuộc đời được. Anh sẽ rước bệnh vào người và làm hại cả tôi.
Nghiện sex cũng giống như nghiện thứ gì đó không thể bỏ được hoặc là vô
cùng khó. Những ngày đó anh gầy đi trông thấy. Tôi có thể chiều anh
nhưng không thể đáp ứng tất cả yêu cầu của anh. Vì tôi là vợ chứ không
phải nô lệ tình dục. Tôi đang không biết phải làm thế nào, chẳng hiểu
anh có giấu tôi trong giờ đi là mà lang chạ với cô nào đó hay không.
Đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì. Chẳng thể ngờ chồng mình
lại là gã nghiện sex.
Theo Eva