Mình cứ tưởng sóng gió đã trôiqua, sau cơn mưa trời lại sáng, vậy mà, mình đã quá ngây ngô, quá tin vì quá yêu,mình chẳng biết phải làm gì vào lúc này nữa, mình cũng không biết có nên tiếptục cuộc hôn nhân này không nữa, mọi người ơi, giúp mình với, mình bế tắc quá.
Mình cứ nghĩ anh ấy đã thay đổi,nhưng sự thật không như mình tưởng, yêu nhau 1 khoảng thời gian không phải ngắn,cưới nhau gần 2 năm rồi, mà mình chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự nơi anh ấy,anh ấy luôn dối mình, anh cứ bảo công việc, mình tin, nhưng khi phát hiện ra anhcó người mới, tay chân mình bủn rủn, không đứng vững được.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mình khóc thật nhiều, và nóichuyện với anh ấy, anh ấy cũng hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm mình buồn nữa,nhưng tất cả chỉ là lời nói gió bay, anh vẫn vậy, mình không hiểu mình đã làm gìsai, mình không đáng bị như vậy, vì trong cuộc sống vợ - chồng, mình luôn nhườngnhịn, cân đối nó, mình luôn làm anh ấy vui, mình sẳn sàng bỏ mọi việc để ở bênanh lúc cần thiết. Vậy mà, anh lại đối xử với mình như vậy.
sooc_nau_baby@yahoo.com

