Con bò tót "si tình" xuất hiệnở bìa rừng Ninh Thuận gần đây đã chiếm khá nhiều không gian trên trang báo giấycũng như báo mạng.

Vậy là chú bò tót thuộc loài quý hiếm bên bờ bị diệt chủng, dám đương đầu vớinguy hiểm khi lân la gần nơi ở của con người chỉ vì “tình yêu” với mấy con bòcái nhà nhỏ nhắn dễ thương. Hơn thế nữa, chú đang gặp vận may. Người ta dự địnhcưới cho chú không những một mà đến 5 bà vợ! Cầu trời phù hộ chú bò sẽ nay mai"con (lai) đàn cháu đống”.

Chú bò tót
Chú bò tót si tình

Những chuyện đó tuy liên quan đếnbò nhưng cũng rất nhân văn vì cho đến nay tuy "sớm đào tối mận lân la" với bònhà, phá phách nương rẫy của bà con cũng đã nhiều mà chú chưa bị dân săn trộm xửlý.

Nhưng cũng thật buồn thay nếu nhìn vấn đề dưới cái nhìn khoa học. Đã nhiều nămnay con bò tót quý hiếm lạc đàn (hay bị đàn sa thải) thay đổi hành vi một cáchkhác thường như thế mà không hề thấy một trường đại học nào, một viện nghiên cứunào, thậm chí một tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm nào lên tiếng và quan tâm!Hình như giới khoa học và các khoa sinh vật của hàng chục trường đại học trongnước bàng quan trước một đề tài như thế!

Thay vì có những dự án nghiên cứukhoa học nghiêm túc, các nhà khoa học làm ngơ cả năm nay và dành trận địa tưởngtượng cho phóng viên báo chí, những "đồng chí lãnh đạo" huyện, tỉnh thả cửa phátngôn tùy hứng và đầy chất lãng mạn!

Nhớ lại, khi các nhà khoa học thế giới và Việt Nam lao vào cuộc tìm kiếm tuyệtvọng bóng dáng con bò xám Kouprey ở Tây Nguyên và Nam Lào hơn mười năm trước,nhà khoa học Noel Vietmayer thuộc Viện Hàn Lâm khoa học quốc gia Mỹ, một chuyêngia chuyên về giá trị kinh tế của các loài động vật nhiệt đới đã tuyến bố:

"Bò xám có khả năng là nguồn gen có giá trị nhất trái đất làm tăng khả năngchịu đựng cho đàn súc vật nuôi, có thể cải tạo số đông, nếu không nói là tất cảđàn bò thế giới". Vietmayer cũng nói việc lai tạo với bò xám Đông Dương (nếucó) sẽ có thể cung cấp nguồn gen giá trị đến 1 tỷ đôla! (Theo SteveHendrix/Reader"s Digest 6 /1996).

Nếu không được như bò xám Kouprey đi nữa thì con bò tót ở Ninh Thuận chắc chắncó một giá trị khoa học nào đó hơn là câu chuyện tình đang mùi mẫn (nhưng rấttầm phào) của nó trên báo chí. Các vị đi đâu cả rồi, các nhà khoa học của chúngta?

Theo Nguyễn Quang Thân
Dân Việt