“Ra sân ai cũng muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, đứng trước mỗi đối thủ, chúngtôi phải biết lượng sức mình. Do đó, mục tiêu của Auxerre khi tiếp Real Madridlà hạn chế những bàn thua và khám phá thêm khả năng của… chính bản thân”.
Đó là phát biểu của HLV Jean Fernandez nhằm làm giảm áp lực cho các học tròtrước trận tiếp Real Madrid. Chưa đá, Auxerre đã xác định rõ không thể hy vọnggì nhiều ở những trận đấu với các CLB hàng đầu châu Âu, ngoài việc… thua trận đểtích lũy thêm kinh nghiệm.
Thậm chí chủ tịch Alain Dujon củađội chủ nhà còn nhấn mạnh: lọt được vào vòng bảng Champions League đã là thànhcông ngoài mong đợi của Auxerre. Do đó, thày trò HLV Jean Fernandez có thể thoảimái trong cả 6 trận đấu vòng bảng để tận hưởng vẻ đẹp, sự kỳ bí cũng như sức hấpdẫn của sân khấu lớn nhất châu Âu này.
Trận này, Auxerre không có bộ đôi tấn công Jelen - Le Tallec. Mignot cũng trởthành khán giả bất đắc dĩ khi dính chấn thương căng cơ trong trận hòa đầy thấtvọng 2-2 trước Nancy ở vòng 7 Ligue I. Song, HLV Jean Fernandez không quá bậntâm đến vấn đề nhân lực trong trận cầu được xem là quá chênh lệch này.
![]() |
Real mang nặng áp lực phải thắng - Ảnh: AFP |
Có thể, chính sự thoải mái vềtinh thần thi đấu cũng như việc không quan tâm đến chuyện thắng thua sẽ giúpAuxerre tạo nên bất ngờ trước Real?
Tại 2 giải VĐQG, nếu Auxerre mới thắng 1 trận từ đầu mùa, thì Real lại chưathua trận nào (4 thắng, 2 hòa). Nhưng, ở hai lần đánh mất điểm một cách đángtiếc, CLB chủ sân Bernabeu chỉ phải chạm trán các đội bóng yếu hoặc rất yếu.
Kể từ khi Jose Mourinho lên nắmquyền, Real phòng thủ rất hay, đúng theo phong cách của Người đặc biệt. Tuy vậy,khi giải quyết được vấn đề hàng thủ, tính hiệu quả trong tấn công của đội bóngHoàng gia Tây Ban Nha lại khiến Mourinho phải đau đầu.
Trận hòa 0-0 tại Levante là một ví dụ điển hình. Dù cầm bóng áp đảo, tạo đượcnhiều cơ hội ăn bàn nhưng các ngôi sao nổi tiếng như Higuain, C.Ronaldo, DiMaria hay Oezil đều không một lần xuyên thủng lưới Levante.
Hiệu suất ghi bàn cực thấp ấy(mới chỉ 1 lần ở mùa này, Real ghi được 3 bàn thắng/trận và chỉ có tổng cộng 8bàn/6 trận) phần lớn do sự phối hợp của tân binh Oezil với các tiền đạo chưathật ăn ý.
Chơi khá tốt, bắt nhịp nhanh với môi trường tại Real, nhưng Oezil vẫn thiếu mộtchút chuẩn xác trong các đường chuyền quyết định, vẫn thiếu một chút nhạy cảmtrong phán đoán sự di chuyển của đồng đội và chưa uyển chuyển trong dứt điểm.
Sự yếu kém này thúc đẩy HLVMourinho thực hiện vài điều chỉnh cho đội hình xuất phát trên đất Pháp. Pepe trởlại khu trung vệ sau án treo giò, còn Benzema có cơ hội đá chính trên hàng công,trám vào vị trí của Higuain.
Khi Real dưới áp lực phải thắng để giành ngôi đầu bảng G và còn đang loay hoayvề hiệu quả hàng công, biết đâu Auxerre sẽ bất ngờ giữ lại điểm trên đất Phápnhư nhiều CLB đồng hương của họ từng thực hiện được?
Con số 2
Người Auxerre và cả Lyon không bao giờ quên được 2 bàn thắng của Benzema ở LigueI 2007/08.
Tại vòng mở màn mùa giải ấy ,Benzema là người ghi bàn thắng đầu tiên giúp Lyon hạ gục Auxerre. Đến vòng 38,Lyon cần 3 điểm trước… Auxerre để bảo vệ thành công chức VĐQG Pháp. Và Benzema(ghi bàn sau 23 giây vào sân thay người) lại là người ấn định thắng lợi 3-1 choMãnh Sư.
Hai bàn thắng quan trọng vào lướiAuxerre của Benzema đem lại vương miện vô địch Pháp lần thứ bảy liên tiếp vàcũng là cuối cùng cho Lyon đến nay.
Rạng sáng mai, Benzema lại ra sân và người Madrid hy vọng cái duyên với Auxerrecủa chân sút 23 tuổi này sẽ mang lại chiến thắng cho Real.
Thông tin xung quanh
Auxerre đã 4 lần tiếp các đại diện Tây Ban Nha trên sân nhà trong khuôn khổ cácCúp châu Âu với thành tích 1 thắng, 2 hòa và 1 bại.
Trên đất Pháp, Real Madrid chỉ có 3 chiến thắng, 1 hòa, nhưng thua tới 6 trận.
Mùa 2009/10, Real kiếm được 7/9 điểm trên sân khách ở vòng bảng Champions Leaguevà 6 điểm ở mùa 2008/09.
Đội hình dự kiến
Auxerre: Sorin, Hengbart, Coulibaly, Grichting, Dudka, Birsa, Pedretti,Ndinga, Langil, Contout, Oliech
Real Madrid: Casillas, Marcelo, Carvalho, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvalho,Pepe, Ramos, Khedira, Xabi Alonso, Benzema, C.Ronaldo, Oezil, Di Maria.
Dự đoán: 1-1
Theo Bóng đá