Chiều nay (9/8), kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tiếp tục diễn ra với bài thi môn Toán. Ghi nhận thực tế tại các điểm thi, thời tiết buổi thi thứ 2 tại TP.HCM chuyển biến đột ngột, khiến phụ huynh và các thí sinh bối rối, trở tay không kịp.
Cụ thể, đầu giờ chiều nay, nhiều khu vực ở TP.HCM đột ngột chuyển mây đen, âm u và xuất hiện mưa rào lớn, ngắt quãng. Tại điểm thi trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), THPT Trưng Vương (quận 1), vì mưa to đến quá bất ngờ nên nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử đã phải đội mưa đến tham gia buổi thi môn Toán.
Trong màn mưa trắng xóa chiều nay, thấp thoáng có bóng hình những người cha, người mẹ chẳng ngại ướt lạnh vẫn đứng chờ tin con ở bên ngoài điểm thi. Họ đứng ngồi không yên, gương mặt lo lắng, ánh mắt mong mỏi, ngóng trông theo từng diễn biến phía bên trong cánh cổng trường.
Các sĩ tử hãy cứ làm hết sức của mình vì dù kết quả có ra sao hay dẫu cho thời tiết có thế nào, ngoài đây luôn có người dõi theo và chở che cho các bạn!
Tại điểm thi trường THPT Phú Nhuận, dưới cơn mưa lớn không ngớt hạt, thay vì trú mưa bên quán nước hay mái hiên nhà, vẫn có những vị phụ huynh đội mưa đứng chờ con thi. Các bậc phụ huynh có thể chọn về nhà, đợi khi mưa tạnh rồi quay lại đón con, nhưng dường như chính nỗi niềm trông mong, kỳ vòng con em đạt kết quả thi tốt đã khiến họ chẳng còn màng đến nắng gắt hay mưa to nữa.
Tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh, khi cánh cổng trường đã khép và mọi người đều kiếm tìm chỗ trú mưa thì vẫn có một vị phụ huynh nán lại, đợi mong tin con. Dù cho các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi có khuyên chú vào tránh mưa nhưng chú vẫn ở đó, vẫn chờ con thi xong.
Dù được tình nguyện viên khuyên trú mưa nhưng vị nữ phụ huynh ở trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM) kiên quyết đội mưa đứng chờ con thi xong. (Clip: Diệu Thanh)
Theo Pháp luật và bạn đọc