Năm nay tôi 30 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 18 tháng tuổi. Tôi không rượu bia, không tụ tập, không hút thuốc,...

Trong thời gian làm việc, tôi quen một cô gái và sau 3 năm quen nhau, tôi quyết định kết hôn. Do xa nhà, sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn thuê trọ tại Sài Gòn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi làm đám hỏi, vợ tôi bắt đầu ngoại tình với người đàn ông khác, nhiều lần vào nhà nghỉ. Tôi chỉ phát hiện ra nhờ tính năng lưu vị trí của iPhone. Khách sạn đó đã xuất hiện ít nhất 6-7 lần, có thể còn nhiều hơn. Cô ấy viện lý do rằng mình ngồi máy tính quá nhiều, nhưng vì vừa mới đám hỏi, cộng thêm việc thương vợ, tôi nài nỉ và bỏ qua, để tiếp tục kết hôn.

Sau kết hôn, biến cố lại xảy đến, ba mẹ vợ ly dị, bỏ công ăn việc làm, trong khi em vợ tôi vẫn đang học đại học. Vợ muốn kiếm tiền nhanh nên liều lĩnh, đến khi nhận ra thì đã mất gần 300 triệu đồng vì cờ bạc online. Vợ chồng tôi cãi vã liên tục và quyết định ly hôn, nhưng trớ trêu thay, vợ tôi lại mang thai ngay lúc đó. Vì không nỡ bỏ con, nhờ gia đình hai bên hòa giải, tôi và vợ quyết định tiếp tục sống với nhau vì đứa bé.

Chuyện đời éo le của một người chồng ở rể  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Từ đó, tôi thay đổi, cố gắng kiếm tiền và cũng không để vợ đụng tay vào bất cứ việc gì.

Vì vợ sắp sinh, cô ấy lại là con một, tôi đã xin mẹ tôi ở rể. May mắn thay, bà ngoại của tôi còn món tiền để lại, giúp mẹ vợ mua một căn nhà nhỏ để sống cùng gia đình. 

Ban đầu, tôi nghĩ về ở rể thì mẹ vợ sẽ giúp đỡ ít nhiều trong việc chăm cháu, nhưng sự thật không như mong đợi, bà không biết bế và chăm sóc cháu. Tôi về quê tìm việc làm, thuê dì út chăm bé hộ trong 2 tháng, nhưng không ổn. Đến tháng thứ 4, vợ tôi đòi đi làm vì tiền tiết kiệm sắp hết. Tôi quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm con, không phải vì không muốn đi làm mà vì không ai chăm con, vợ vụng về, mẹ vợ không biết gì.

Suốt 6 tháng trời, tôi vừa chăm con, vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Đến khi con cứng cáp hơn, 8 tháng tuổi, tôi bắt đầu đi làm.

Rồi vấn đề mới lại xảy ra, mẹ vợ rất kỹ tính, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Công việc trong nhà được chia: tôi nấu cơm, vợ rửa chén, mẹ vợ quét nhà. Nhưng mẹ vợ hay than mệt với con gái, rồi vợ tôi quay sang trách móc sao tôi không phụ giúp. Tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Hai vợ chồng không có thời gian riêng tư, trừ khi bà nội lên chăm cháu giúp, tụi tôi mới có cơ hội hâm nóng tình cảm.

Thấy vậy, tôi đề nghị vợ ra ngoài thuê trọ riêng, vì dù sao cũng đang trả tiền điện nước gần 2 triệu mỗi tháng. Nhưng vợ thương mẹ, không chịu đi, nên chuyện cứ thế diễn ra. Chiến tranh lạnh kéo dài, không ai nấu cơm, không ai làm việc nhà. Đến khi mẹ vợ trách móc tôi sao không nấu cơm, vợ lại bảo tôi không còn quan tâm như trước và không còn tình cảm nữa.

Tôi thấy thật nực cười, một hai ngày không nấu cơm đã bị trách móc, dù tôi đã nấu suốt cả năm trời. Vợ bắt đầu bênh mẹ vợ, cãi nhau to tiếng. Cuối cùng, tôi bị mẹ vợ đuổi khỏi nhà với câu nói: "Mày đi ra khỏi nhà tao!"

Kết thúc ra sao, chắc các bạn cũng đoán được…

Theo Gia đình và Xã hội