Hai
thiếu nữ Dorothy Dutiel và Mary Kieu, đều 15 tuổi bị phát hiện chết tại
trường. Cảnh sát nghi ngờ, đây là một vụ giết người tự sát vì tình.
Giáo
viên và các học sinh tại trường Independence High School ở bang Arizona
(Mỹ) đã phát hiện ra thi thể đầy máu của Dorothy Dutiel và Mary Kieu
hôm 13.2. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết, cả hai
thiếu nữ tuổi teen đã chết vì một vết thương duy nhất, do bị bắn.
Họ
cũng tìm thấy khẩu súng và một lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường, ngay
bên cạnh thi thể nạn nhân. Hiện cảnh sát chưa công bố nội dung của lá
thư tuyệt mệnh.
“Họ
bị phát hiện chết cạnh nhau và khẩu súng cũng ở ngay cạnh đó”, ông
Tracey Breeden, một quan chức cảnh sát thành phố Glendale, bang Arizona
(Mỹ) cho hay.
Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, dựa trên những chứng cứ ban đầu, đây có thể là một vụ giết người rồi tự sát.
![]() |
Dorothy Dutiel và Mary Kieu. Ảnh: The Daily Beast. |
Trước
đó, Dorothy Dutiel cũng đã đăng thông điệp “vĩnh biệt” và chia sẻ trạng
thái “cảm thấy như bị bỏ rơi” lên Twitter trong đêm trước khi vụ việc
xảy ra.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Dorothy Dutiel hạnh phúc thông báo đang hẹn hò với Mary Kieu qua mạng xã hội Instagram.
“Tôi yêu cô gái ấy tha thiết. Cậu là của tôi, May Kieu (tên thân mật Dorothy gọi Kieu)”, Dorothy viết.
“Mình cũng rất yêu cậu”, Kieu đáp lại.
Chị
gái của Kieu, tên là Phuong là giáo viên khoa học ở trường Independence
High School chia sẻ, ngay sau khi nghe tin tức về vụ việc xảy ra tại
trường, cô đã có linh tính xấu.
Dự
cảm của Phương hoàn toàn chính xác khi một quan chức trong trường trực
tiếp gặp cô để thông báo rằng, Kieu, em gái cô là một trong 2 nạn nhân.
Theo
The Daily Beast, cả hai nạn nhân đều là học sinh nổi bật ở trường và
từng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Kieu còn là thành viên của đội cờ
vua của trường.
Bạn bè của cả Dorothy và Kieu cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của 2 thiếu nữ.
“Một
bi kịch đáng tiếc đã xảy ra tại trường Independence High School. Xin
vĩnh biệt Dorthy và Kieu”, MariaGuadalupe Berrelleza, một bạn học của 2
thiếu nữ viết trên Facebook.
“Dorthy
và Mary đều là những cô gái tốt và ấm áp. Tôi rất tiếc vì không còn
nhìn thấy gương mặt tươi cười của hai bạn nữa…”, cô bạn bày tỏ.
Những
người bạn cùng lớp khác của cả hai cô gái đều chia sẻ, Dorthy là cô gái
dễ chịu, hoạt bát và cá tính. Trong khi đó, Kieu luôn ngọt ngào, rạng
rỡ và hạnh phúc. Tất cả mọi người đều rất buồn trước cái chết đau lòng
của cả hai.
Theo Đông Dương (Dân Việt)