Chị Rachel Andrews (42 tuổi) và chồng - anh Alan (50) sống ở Llanelli, Carmarthenshire, nước Anh đã rất đau khổ khi kết quả siêu âm thai ở tuần thứ 20 của chị Rachel cho thấy em bé bị dị tật: chân và tay bị uốn cong.
Các bác sĩ cho rằng em bé khó có thể sống sót sau khi sinh, nếu sống được, bé cũng sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Chị Rachel cho biết: "Khi nghe bác sĩ nói, trong đầu tôi đã hiện lên hai hình ảnh: một chiếc quan tài nhỏ màu trắng và một đứa trẻ ngồi trong xe lăn". Các bác sĩ khuyên chị Rachel bỏ cái thai nhưng chị không đồng ý.

Bé Emma có đôi chân giống như chân ếch
Sau 9 tháng, bé gái Emma-Grace đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị bệnh co cứng đa khớp bẩm sinh. Căn bệnh hiếm gặp khiến cô bé gần như không có cơ bắp ở chân và tay. Căn bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 260 trẻ em ở Anh mỗi năm. Sau 4 ngày trong bệnh viện, Emma đã được về nhà.
Chị Rachel cho biết: "Khi Emma được sinh ra, đôi chân của bé bị uốn cong. Trông bé giống như một con ếch nhỏ". Năm 3 tuổi, Emma được chuyển đến bệnh viện phố Great Ormond ở London để phẫu thuật. Tiếp đó các bác sĩ dùng nẹp đặc biệt để giúp Emma giữ thẳng chân. Sau 2 năm cố gắng, đến nay cô bé Emma 5 tuổi đã bước những bước đi đầu tiên trong niềm vui sướng của cha mẹ. Cô bé bắt đầu đi học và cứ cuối tuần cô bé lại tự đi bộ về nhà.