Trong buổi đón dâu ngày 15/3 tại TP Hưng Yên, cô dâu Phan Thị Diệu Hương (28 tuổi) nhận được cuộc gọi đặc biệt. Đầu dây bên kia, người giao hàng (shipper) "giục" nữ khách hàng nhanh ra lấy hàng.
Thấy căn nhà dựng rạp cưới, shipper chỉ nghĩ Hương là khách mời. Khoảnh khắc chú rể nắm tay cô dâu bước ra ngoài nhận hàng, anh shipper mới... "ngã ngửa"”
"Lúc đó, chú rể vừa đón dâu đến tầng một nhà gái. Chúng tôi chuẩn bị sang khách sạn đãi tiệc nên sẵn tiện lấy hàng luôn", Diệu Hương kể.
Không riêng anh shipper, gia đình hai bên của cô dâu và chú rể Vũ Nguyễn Trường Phước đều bất ngờ, nghĩ cặp đôi diễn để tạo niềm vui trong đám cưới. Bố mẹ chồng còn thốt lên: "Hai đứa làm trò vui quá".
Chú rể giúp cầm hoa cưới để cô dâu nhận đơn hàng. Anh shipper ngại ngùng trao kiện hàng, định rời đi thật nhanh nhưng được giữ lại chụp một tấm ảnh lưu niệm. Trường Phước còn lịch sự bắt tay, cảm ơn lời chúc phúc của người giao hàng.
Đoạn video được một người bạn của Diệu Hương quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem, yêu thích và bình luận.

Khi đám cưới kết thúc, hai vợ chồng liên hoan với bạn bè thì nhận được nhiều tin nhắn thông báo "cặp đôi đã nổi tiếng trên mạng xã hội" theo cách dở khóc dở cười.
"Cô dâu chắc hẳn là chiến thần mua hàng online, về nhà chồng gần đó thì anh shipper vẫn giao hàng bình thường, khéo lại còn giao hàng cho cả vợ lẫn chồng", tài khoản Hoàng Anh bình luận.
"Buồn của anh shipper, mất đi một khách ruột", người dùng Quỳnh Mai hài hước.
Diệu Hương cho hay người giao hàng trong đoạn video không phải shipper "ruột" của mình. Cô thường đặt hàng gửi về cơ quan gần nhà.
"Nếu đó là anh shipper ruột thì chúng tôi đã kéo anh vào nhà chung vui cùng hai vợ chồng và bạn bè, vì không nghĩ gặp cảnh hài hước như trên phim thế này", cô nói.
Cô dâu hài hước, dựa theo tốc độ đặt hàng và số lượng đơn hàng của bản thân thì khi về nhà chồng, khả năng sẽ có một shipper "ruột". Người quen vẫn nhận xét "chiến thần mua hàng" như Hương thì "còn thở là còn đặt hàng", không nghỉ ngày nào.

Vợ chồng Diệu Hương quen nhau tại đám cưới của một người bạn cấp 3. Trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trường Phước nhận xét "cô gái này chảnh", còn Hương không quá ấn tượng với chàng trai đối diện. Vài tháng sau, cô và mẹ đi mua đồ cạnh nhà Phước, được người bán hàng mai mối "người em hiền lành". Nghe vậy, mẹ cô đã đưa số điện thoại con gái cho chủ quán.
"Vì cả hai đều không phải "gu" của nhau nên lúc đầu chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè", chú rể nhớ lại.
Gần một năm sau, anh tỏ tình với Diệu Hương, nhưng bị cô... từ chối 2 lần. Đến ngày 20/10 năm ngoái, chàng trai quyết tâm tỏ tình một lần nữa, vỡ òa nhận được cái gật đầu của đối phương.
"Cứ thế tôi lên xe hoa, không có kế hoạch gì. Tôi đăng ảnh cưới lên trang cá nhân mà nhiều người bạn còn không tin", cô dâu tâm sự.

Theo Doisongphapluat