Vì chọn phải người chồngvũ phu, cô giáo mầm non mất tất cả. Vì nhẫn nhịn trước chàng rể ngỗ ngược, haiông bà thông gia lâm vào thảm cảnh mất con.

Chồng ghen, vợ chẳng lựalời

Khoảng 10h ngày 2/9/2010, GiápViệt Trung (sinh năm 1987, ở xóm 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh TuyênQuang) lên thăm vợ là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1988) đang ở cùng bốmẹ đẻ tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhưng không gặp.

Trung hỏi mẹ vợ là bà Hoàng ThịNhị thì được biết, chị Thảo đi đâu không rõ từ sáng. Nghe bà Nhị nói vậy, Trungliền đi quanh thị trấn Vĩnh Lộc để tìm vợ nhưng vẫn không thấy chị Thảo.

Khoảng 22h cùng ngày, Trung đangở ngoài chơi thì nhận được tin nhắn của bà Nhị thông báo là chị Thảo đã về nhà.Trung lập tức đi về và gặp chị Thảo dưới bếp. Nghi ngờ vợ đi lăng nhăng, Trungđã tra hỏi xem cả ngày nay chị Thảo đi đâu, làm gì mà Trung tìm không thấy gọiđiện cũng không được. Đáp lại, chị Thảo chỉ nói chung chung rằng chị đi chơi.

Nghe vợ nói vậy, Trung liền vơlấy con dao đang để ở trên giá bếp gần đó, giơ lên doạ đâm vợ rồi dùng tay tátvào mặt chị Thảo. Mặc dù bị chồng cư xử ngỗ ngược theo kiểu côn đồ nhưng chịThảo vẫn cố ghìm nén, bảo Trung bỏ dao đi để nói chuyện rồi bỏ lên trên nhà.Thấy vợ chồng chị Thảo to tiếng với nhau, bà Nhị chạy lại nhắc nhở nhưng vô ích.Sau đó, Trung kéo chị Thảo ra ngoài đường để tra hỏi.

Cô giáo mầm non thiệt mạng vì chồng vũ phu
Giáp Việt Trung trước vành móng ngựa

Chị Thảo cố giằng ra và tiếp tụcbỏ xuống bếp. Dù bị chồng tiếp tục tra hỏi nhưng chị Thảo nhất nhất chỉ trả lời:“Đi chơi, không tin thì thôi!”. Điều này càng khiến Trung ghen tức. Trong lúcmất bình tĩnh, Trung đã đâm một nhát vào mạn sườn bên trái vợ khiến nạn nhân ngãgục xuống nền nhà bếp.

Đúng lúc đó, ông Nguyễn Tài Thànhlà bố đẻ của chị Thảo chạy vào định đưa con gái đi cấp cứu nhưng bị Trung giơdao lên ngăn cản. Nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Thành, bà Nhị lao vào bếp thìbị Trung cầm dao đuổi theo. Quá sợ hãi, bà Nhị chạy lên nhà trên đóng cửa lạinhưng cánh cửa này không thể khép kín do chạm phải chiếc tủ kê sát đó. Ngó thấycửa còn khe hở, Trung vung dao đâm một nhát vào tay bà Nhị rồi mới bỏ đi.

Ra khỏi cửa nhà bố mẹ vợ, Trungném con dao gây án xuống ao trước cổng. Sau đó, Trung được bạn dẫn đến công anđầu thú.

Nghi hoặc đến từ chénrượu

Qua bạn bè dẫn mối, Trung và chịThảo quen biết rồi đi đến yêu thương. Năm 2008, hai người chính thức nên duyên.Chị Thảo là giáo viên mầm non. Trường chị dạy ở cách xa nhà chồng nhưng lại gầnnhà mẹ đẻ nên hai vợ chồng đành mỗi người ở một nơi. Mặc dù phải thường xuyên xanhau nhưng tình cảm vợ chồng không có mâu thuẫn, hàng tháng Trung vẫn thu xếp đểcó thời gian lên thăm vợ thường xuyên.

Sau khi gây án, Trung khai rằng:Hôm xảy ra sự việc, đúng vào ngày nghỉ nên Trung chủ động gọi điện cho vợ đểthông báo trước nhưng khi lên đến nhà bà Nhị thì Thảo lại đi chơi. Tìm vợ khôngthấy, Trung được bạn bè rủ đi ăn cơm, uống rượu. Trong hơi men, Trung bị bạn bèkích bác, nói rằng chị Thảo cặp với người này, người khác.

Từ những lời nói của bạn, lạikhông liên lạc được với vợ Trung bắt đầu sinh nghi liên tục gọi điện thoại vềcho bố mẹ vợ và anh vợ để hỏi xem chị Thảo đã về chưa nhưng vẫn không thấy đâu.Chán nản, Trung tiếp tục đi uống rượu, hát karaoke và uống bia với bạn bè. Mãiđến tối mịt, Trung mới nhận được tin vợ đã về nhà. Trong cơn ghen, Trung đã mòvề nhà vợ và gây án...

Sau khi dùng hung khí đâm chết vợvà gây tổn hại 4% sức khỏe cho mẹ vợ, Trung bị VKSND tỉnh Tuyên Quang truy tố vềtội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93 và tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều104, Bộ luật Hình sự.

Gã con rể từng cầm daothách thức bố vợ

Gả con gái cho người chưa đầy 3năm, nhưng mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2010, gia đình bà Nhị choáng váng trướcviệc Trung cầm dao thách thức bố vợ. Tuy nhiên, ông bà Nhị nghĩ đó là sự bồngbột của tuổi trẻ nên đã ghìm nén sự tức giận và rộng lượng để sự việc sớm trôiqua.

Biết Trung đã gây ra tội tày trờicho ông bà thông gia, bố mẹ Trung chỉ còn biết ôm đứa con chung của chị Thảo vàTrung lên nhà bà Nhị để hàn gắn tình cảm. Tuy vậy, hành động này đã không layđộng được ông bà thông gia. Ông Thành, bà Nhị không xin Tòa giảm nhẹ hình phạtcho Trung.

Ngày 18/1, TAND tỉnh Tuyên Quangđã mở phiên tòa xét xử Giáp Việt Trung tại trụ sở TAND TP.Tuyên Quang. TrướcTòa, bà Nhị yêu cầu Hội đồng xét xử xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. BàNhị không yêu cầu Trung và ông bà thông gia phải bồi thường về vật chất. Sau khixem xét các tình tiết giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt Trung 14 năm tù về tội“Giết người” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, hình phạt tổng hợp là 15năm tù.


Theo Văn Minh
Pháp luật Việt Nam