Một tin nóng sốt được Hollywoodtung ra: Diễn viên cựu trào Dennis Hopper, người đang nằm chờ chết, vừa quyếtđịnh… bỏ vợ sau 14 năm chung sống. Căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Hopperđược phát hiện từ năm 2002 và nay khiến tài tử 73 tuổi này chỉ còn , nhưng tính khí ông thì vẫn dễ bùng nổ như một chàng trai mới lớn.

Cơn bùng nổ cuối cùng của “kẻ nổi loạn Hollywood”

Diễn viên cựu trào Dennis Hopper

Hopper làm như vậy là vì khôngmuốn cô vợ Victoria Duffy trẻ hơn mình 32 tuổi được hưởng tài sản thừa kế saukhi ông mất. Trong lúc tòa đang thụ lý đơn ly hôn thì Hopper bắt Duffy phải dọnra khỏi villa bên bờ Thái Bình Dương.

Dennis Hopper sinh ngày 17/5/ 1936 tại thành phố Dodge, bang Kansas (Mỹ). Ông làdiễn viên, đạo diễn kiêm kịch tác gia, từng hai lần được đề cử Oscar, đoạt nhiềugiải thưởng và rất nổi tiếng với các bộ phim Blue Velvet, Hoosiers, Speed,Apocalypse NowEasy Rider (giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHPCannes 1969).

Từ thời trai trẻ, Hopper đã đượccoi là một tay quậy phá, kẻ nổi loạn của Hollywood. Người ta kể rằng ông thườngmang dao và súng theo người, không giấu giếm việc thích nhậu nhẹt và “chơi” matúy. Vào thời “đỉnh cao”, tiêu chuẩn hàng ngày của Hopper là gần 2 lít rượu rum,28 lon bia và 3 gram cocaine! Lẽ ra nên theo gương cha là người hùng trong Thếchiến II thì chàng trai Dennis Hopper lại giải trí bằng cách ngửi xăng, đập kínhxe hơi và đủ trò nhăng nhít khác. Học xong phổ thông, Hopper đến Hollywood tìmkiếm sự nổi tiếng.

Cơn bùng nổ cuối cùng của “kẻ nổi loạn Hollywood”
Hopper và cô vợ trẻ Duffy

Người ta kể rằng khi đó, nam diễnviên này (bắt đầu đóng phim nhựa vào năm 1955 với Rebel Without A Cause)suốt ngày lông bông trên phố và tán tỉnh các cô gái không quen: “Anh làDennis Hopper. Em có muốn lên giường với anh không?”. Hopper đề ra triết lýsống cho mình như sau: “Với tôi, điều chính yếu là đi trên lưỡi dao cạo vìchỉ có như thế mới biết cuộc sống đích thực ra sao”.

Hopper đã kết hôn 5 lần. Người vợ đầu tiên là Brooke Hayward, con gái của mộtnhà sản xuất ở Broadway, mà ông làm quen tại New York năm 1961. Dư luận đồn đạirằng trong khi dẫn con gái đến nhà thờ làm lễ cưới thì người cha vẫn thì thầmvao tai cô dâu: “Con có thể tung hê mọi thứ vẫn chưa muộn”.

Người chồng trẻ dành hầu hết thời gian trong các hộp đêm. Về nhà cũng như đếntrường quay, chàng ta thường trong bộ dạng ngà ngà. Hayward có với chồng một đứacon nên cố chịu đựng nhưng cuối cùng cũng “chạy làng” vào năm 1969.

Cơn bùng nổ cuối cùng của “kẻ nổi loạn Hollywood”
Dennis Hopper thời trai trẻ

Hopper còn có sở thích kỳ quặc làlang thang trong tình trạng... khỏa thân. Dưới tác dụng của các chất kích thích,ông hay bị hoang tưởng. Có lần Hopper trói một cô gái vào cột và định thiêusống. Cũng trong tình trạng lơ mơ như thế, ông đã cưới cô đào Michelle Phillipskhi chỉ mới quen biết chưa lâu. Sáng sớm sau đêm tân hôn, ông không nhận ra vợcủa mình. Chẳng có gì lạ là cuộc hôn nhân thứ hai chỉ kéo dài khoảng một tuần.Phillips về sau kể rằng bà bỏ chồng vì ông có khuynh hướng tình dục “không tựnhiên”.

Mặc dù vậy (hay nhờ vậy?), bộ phim Easy Rider (1969) do Hopper vừa làmđạo diễn vừa tham gia diễn xuất đã thành công vang dội. Ông tắm trong giàu sang,danh vọng và càng trượt sâu xuống vực thẳm. Có lần Hopper đã bị tống giam ởMexico vì khỏa thân đi dạo trong rừng. Ông từng phải vào viện vì có triệu chứngcủa bệnh Parkinson. Thật may là sau đó, năm 1983, Hopper bỏ được rượu.

Cơn bùng nổ cuối cùng của “kẻ nổi loạn Hollywood”
 Những năm gần đây, khi khối u đã di căn, Hopper dành nhiều thời gian cho hội họa và âm nhạc.

Với lối sống buông thả như vậynên hai cuộc hôn nhân tiếp theo của ông với Daria Halprin và Katherine LaNasacũng sớm tan vỡ. Đáng ngạc nhiên là dù sống phóng túng nhưng ông vẫn đủ sức đóngđược hơn 80 bộ phim nhựa. Không ai, kể cả những người chẳng ưa Hopper (mà số đórất nhiều), có thể phủ nhận rằng ông là một tài năng cả trong lĩnh vực diễnxuất, đạo diễn, hội họa và nhiếp ảnh.

Những năm gần đây, khi khối u đãdi căn, Hopper dành nhiều thời gian cho hội họa và âm nhạc. Vài ngày trước, tàitử này đã mời bạn bè đến để thông báo về tình trạng bệnh tật của mình và nóirằng ông có thể “thanh thản ra đi”.

Mặc dù nói đến từ “thanh thản” song tính cách dễ bùng nổ của Dennis Hopper khôngthay đổi được. Cho đến khi nằm trên giường bệnh chờ sang thế giới bên kia thìông vẫn phát điên lên mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý. Tờ Newizv bìnhluận: Việc ly hôn cô vợ sinh năm 1968 được coi là cơn quậy phá cuối cùng của mộttrong những “kẻ nổi loạn” lẫy lừng nhất ở Hollywood.

Theo Trần Quang Vinh
Cơn bùng nổ cuối cùng của “kẻ nổi loạn Hollywood”