Khi con 0 - 5 tuổi thì lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ; khi con đi học thì cha mẹ lại thành chiến binh, cùng con chinh phục từng con số, đoạn văn... có lẽ làm mẹ là công việc gian nan nhất.
Một bà mẹ có tên facebook là Q.T chia sẻ câu chuyện dạy con của mình trên một group dành riêng cho phụ nữ và nhận được sự quan tâm đông đảo của dân mạng.
Chị viết: "Các chị em trong group cho em lời khuyên với. Chả là con em đang học lớp 4 mà lớp 2 con bị mất gốc môn toán. Lên lớp 3, cô và mẹ rất cố gắng để giúp con thêm kiến thức để theo kịp các bạn. Năm nay lớp 4 học thêm 3 môn là khoa học, địa lý, lịch sử. Các môn mới con phải học nên áp lực học của con cũng nhiều. Hôm trước có bài kiểm tra, con bị điểm kém. Chồng em có phạt con ra ngoài ban công đứng 30 phút để tự kiểm điểm lỗi. Hôm sau đi học, con có nói chuyện với cô giáo và cô giáo nói như thế này. Em thấy mình là người mẹ thật ích kỉ. Chẳng bao giờ nghĩ cho con phải chịu áp lực như thế nào. Hãy cho em hướng dạy con tốt để cái thiện áp lực học cho con. Nghĩ thương con cũng chỉ là mong con cố gắng hơn".
Vậy người giáo viên đã nói điều gì mà khiến người mẹ thức tỉnh? Bằng một giọng nhẹ nhàng, tình cảm, có chút hóm hỉnh nhưng lại toát lên sự nghiêm nghị, nghiêm túc, giáo viên này nhắn tin trong group trao đổi công việc với phụ huynh như sau: "Phụ huynh nào gây áp lực cho con, đòi hỏi con phải đạt điểm cao rồi phạt con đứng ban công... Tôi sẽ không thông báo điểm của con đâu nhé! Cô đến lớp, học sinh nghẹn ngào với cô là bố mẹ nói... Thương các con. Nếu phụ huynh trách gì thì hãy trách tôi nhé! Tôi chưa đủ tốt để đạt đến sự hài lòng của các bậc thôi! Còn các con, tôi thấy các con cố gắng rất nhiều đấy! Tôi đang cố gắng truyền cảm hứng để các con học tập, còn các bậc chỉ vì chút thành tích mà làm ngược với những việc tôi đang cố gắng làm".
Sau khi đọc tin nhắn của giáo viên, dân mạng đồng loạt dành cho người này nhiều lời khen ngợi như "cô giáo có tâm", "cô thật đáng quý". "Cô giáo tuyệt vời, có tâm và trách nhiệm với nghề giáo"; "Cô giáo trong truyền thuyết đây mà"... Theo lời của chị Q.T thì "cô gáo sắp về hưu nhưng cô rất tận tâm với nghề và thương học sinh của mình".
Các bậc phụ huynh cũng chia sẻ thật lòng với người mẹ đang bế tắc rằng không phải lúc nào ép con học, dùng kỷ luật thép cũng có thể làm con có kết quả tốt hơn. Một phụ huynh viết: "Cô giáo tâm lý quá. Nên đứa trẻ mới mở lòng với cô được như thế này! Phần làm cha mẹ thay vì trách phạt con, hãy động viên cổ vũ con khích lệ tinh thần con thay vì trách phạt. Hãy làm điều đó và mẹ sẽ thấy kết quả khác.Vì, không phải cứ trách phạt là con sẽ lớn, sẽ tốt hơn, bản thân mình đã chịu sự dạy dỗ như vậy bởi bố mẹ ngày xưa đã sai rồi nên hãy cố thay đổi để con được tốt hơn. Thay vì trách phạt tạo áp lực cho con sao không đổi bằng ta sẽ khích lệ đồng hành cùng con và nói với con rằng con đã cố gắng nhiều, mai hãy gắng thêm nha con rồi con sẽ làm được!".
Một tài khoản khác thì cho rằng việc học là quan trọng nhưng con còn nhỏ, cũng cần có đời sống xã hội thích hợp, cha mẹ nên cho con thời gian chơi và học hợp lý, có như vậy con mới phát triển toàn diện. "Lớp 4 kiến thức nặng nhất của cấp 1 đấy ạ. Con em cũng học lớp 4 nhưng em không quá trọng về thành tích của con. Trẻ con bây giờ không cón tuổi thơ gì hết, chỉ cắm đầu vào học, mà học giỏi cũng bị phạt, tội nghệp lắm", chị viết.
Theo V.A - Vietnamnet