Con trai cả của Martin Bormann, thư kí thân cận của Hitler, phải đối mặt với cáobuộc lạm dụng tình dục một thanh niên trẻ cách đây 50 năm khi ông ta đang làlinh mục.

Martin Bormann Jr năm nay 80 tuổi, cả đời phải vật lộn để vượt lên những ám ảnhdo quá khứ tàn khốc của người cha để lại, cuối cùng bị “huỷ hoại” bởi lời cáobuộc.

Trong những năm 1960, Bormann giữ chức linh mục tại tu viện Hearts of Jesus (Tráitim của Chúa) tại thành phố Salzburg, Áo. Sau này ông phải từ bỏ chức vụ khi đemlòng yêu một nữ tu và hai người sau đó đã kết hôn.

Con đỡ đầu của Hitler bị tố lạm dụng tình dục
Bormann cha (bên trái) cùng với Hitler (giữa) và Bộ trưởng ngoại giao Joachim Von Ribbentrop.

Một người đàn ông 63 tuổi giấu tên từng theo học tại tu viện nơi Bormann giảngdạy nói rằng, ông ta đã bị lạm dụng tình dục trong thời gian hơn một năm. Hiệnông này bị bệnh nặng và không thể trả lời phỏng vấn. Luật sư của người đàn ônggiấu tên cho biết, những gì người đàn ông này phải gánh chịu hiện nay có liênquan đến những việc xảy ra trong thời gian ông ở tu viện.

Ông đã bị thương nặng đến mức không thể đi vệ sinh đúng cách trong vòng 4 tuần.Cuộc sống riêng tư lẫn nghề nghiệp của ông đã bị huỷ hoại. Ông đã mất đi sự tựtin vào bản thân và căm ghét cơ thể mình. Đã không ai tin lời ông, kể cả mẹ vàbà ngoại ông.

Bormann Jr, người được Adoft Hitler nhận làm con nuôi và lớn lên trong lòng Quốcxã, từng được hy vọng trở thành một nhân vật hàng đầu của Quốc xã. Cha củaBormann Jr, thư ký thân cận của Hitler và là người có quyền lực lớn thứ hainước Đức đã bị xét xử và tuyên tử hình vắng mặt tại Nuremberg vì tội ác chiếntranh.

Trong nhiều năm liền, có tin đồn cho rằng Bormann cha đã thoát khỏi địa ngụcBerlin vào thời kỳ cuối của cuộc chiến và lẩn trốn ở Nam Mỹ. Thực tế, ông ta đãchết trong một vụ nổ mìn chỉ cách căn hầm nơi Hitler kết thúc mạng sống vài bướcchân. 26 năm sau, phần cơ thể còn lại của Bormann cha được tìm thấy tại một côngtrường thi công ở Berlin vào năm 1972 và được xác định thông qua xét nghiệm AND.

Bormann con, tên đầy đủ là Adolf Martin Bormann, ban đầu nguyện một lòng một dạvì Quốc Xã. Nhưng khi biết được tội ác của cha mình, ông từ bỏ giáo pháiLutheran truyền thống của gia đình và đi theo Công giáo, trở thành một linh mụcvào năm 1947.

Sau một chấn thương nghiêm trọng năm 1969, ông được một nữ tu Cordula chăm sóc.Hai người đã phá bỏ lời thề trước Chúa và kết hôn với nhau năm 1971.
Từ bỏ nghề mục sư, Bormann con trở thành giảng viên môn thần học và về hưu năm1992. Năm 2001, Bormann đến các trường học ở Đức và Áo để nói về những kinhhoàng của thời kỳ Quốc Xã III, thậm chí đến Israel để gặp những người Do Tháisống sót sau hoạ diệt chủng.

Theo PLVN