Tôi năm nay đã 50 tuổi, một người mẹ đơn thuần với những lo toan của cuộc sống, từng bước nhìn con cái lớn lên và đi tìm con đường riêng. Con gái tôi, 25 tuổi, là niềm tự hào của tôi. Một cô gái thông minh, giỏi giang, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài với mức lương 20 triệu một tháng. Cuộc sống của con tôi có vẻ như hoàn hảo, đầy triển vọng. Nhưng tôi không thể ngờ rằng những gì tôi nhìn thấy sẽ có thể thay đổi bất ngờ đến thế.

Con gái tôi yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn rất nhiều. Anh ta đã từng có một đời vợ và hai đứa con riêng, những đứa trẻ ấy còn lớn tuổi hơn cả con gái tôi. Lần đầu tiên nghe con gái tôi nhắc đến, tôi đã rất ngạc nhiên, rồi sau đó là những câu hỏi không ngừng trong đầu tôi: "Tại sao lại là người đó? Anh ta có thể mang lại cho con những gì mà một người đàn ông đồng trang lứa không thể không?"

Mối quan hệ giữa con gái tôi và người đàn ông đó bắt đầu khá lặng lẽ, nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi nhận thấy rằng tình yêu của con dành cho anh ta không phải là sự ngẫu nhiên. Con gái tôi yêu một cách sâu đậm và mãnh liệt. Mỗi lần nói về người đàn ông đó, con luôn ánh lên niềm vui trong ánh mắt, và tôi nhận thấy con cảm thấy được yêu thương, được trân trọng khi ở bên anh ta. Tôi cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là một người đàn ông tốt, với kinh nghiệm sống phong phú, có thể chăm lo và bảo vệ con gái tôi.

Nhưng có những điều tôi không thể chấp nhận được. Tôi lo sợ con gái tôi sẽ phải đối diện với quá nhiều thử thách trong mối quan hệ này. Con tôi còn trẻ, dù có vẻ trưởng thành nhưng sự trưởng thành trong tình yêu là điều không thể đoán trước. Liệu con có thực sự hiểu hết được những khó khăn mà con sẽ gặp phải khi yêu một người đàn ông đã qua một đời vợ, có con riêng, và nhất là người đàn ông ta lớn tuổi hơn tôi?

Con gái 25 tuổi lương tháng 20 triệu khoe đang yêu sâu đậm một người đàn ông khi biết danh tính và gia cảnh của anh ta màtôi mất ngủ
Ảnh minh họa

Mỗi lần nhìn thấy con gái tôi chìm đắm trong tình yêu, trái tim tôi cứ đau nhói. Tôi bắt đầu nghĩ đến những rắc rối mà có thể con sẽ phải đối mặt: sự khác biệt về thế hệ, những mâu thuẫn từ quá khứ của người đàn ông đó, những đứa trẻ lớn tuổi hơn con tôi sẽ như thế nào khi con bước vào vai trò mẹ kế. Tôi sợ rằng con gái tôi sẽ không có đủ sức để đối diện với tất cả những thử thách đó, rằng con sẽ phải hy sinh quá nhiều để duy trì một mối quan hệ mà có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho con.

Mối quan hệ này không phải là điều tôi mong muốn cho con, và tôi không thể không lo lắng cho tương lai của con. Dù có yêu người đàn ông kia đến đâu, liệu con có thực sự hạnh phúc trong một gia đình có quá nhiều sự rối ren và phức tạp như vậy không? Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn: một bên là tình yêu mà con đang khao khát, một bên là sự bảo vệ mà tôi muốn dành cho con.

Những đêm không ngủ, tôi suy nghĩ về tất cả những gì có thể xảy ra. Tôi không thể tránh khỏi cảm giác rằng mình cần phải làm gì đó, dù biết rằng sự can thiệp của tôi có thể gây tổn thương cho con. Tôi không muốn con tiếp tục dấn sâu vào mối quan hệ này, nhưng tôi hiểu rằng tôi không thể cứ mãi kiểm soát và bảo vệ con như một đứa trẻ. 

Tôi biết quyết định của mình có thể rất ích kỷ và cổ hủ. Tôi không thể ngừng lo lắng và sợ hãi về tương lai của con. Nhưng trong lòng tôi, luôn có một nỗi lo: Liệu con có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự trong mối quan hệ này hay sẽ phải chịu đựng sự thất vọng trong suốt cuộc đời còn lại?

Tôi yêu con, nhưng tôi cũng không muốn con phải chịu khổ vì những lựa chọn mà tôi nghĩ là không đúng đắn. Tôi suy nghĩ vậy có đúng không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Thương Trường