Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò là ở đây chứ còn ở đâu nữa!
Đi đâu không quan trọng, miễn là được đi cùng nhau. Câu slogan mang đậm phong cách tuổi trẻ này luôn luôn đúng nhỉ. Nhưng đi đâu thì đầu tiên phải là tiền đâu. Mà tiền không có thì đành chấp nhận ở nhà à? Không, hãy sáng tạo theo cách của bạn để có những thước hình nếu không lung linh được thì phải thật lầy lội, chứng minh cho cả thiên hạ biết rằng bạn đang được đi du học vòng quanh thế giới nhé!
Đến mùa kỷ yếu lại được ngắm hàng trăm bộ ảnh đủ màu sắc, đủ ý tưởng, đủ phong cách Tây Tàu, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến một bộ ảnh kỷ yếu vừa tiết kiệm, vừa độc nhất vô nhị không. Đây rồi, lớp học ở Cần Thơ này sẽ chỉ bạn. Chỉ cần 1 lần chụp ảnh tập thể lớp, và sau đó ghép vào background các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của các nước vào.
Đưa cả lớp đi chơi Vạn Lý Trường Thành, nhìn ghép chân thực và sống động chưa kìa!
Bay sang Mỹ thăm tượng Nữ Thần Tự Do nhé.
Đã qua Mỹ rồi thì sao không bay qua nốt Brazil chơi. Biết đâu còn có cơ hội đắm chìm trong lễ hội Carnival
Tháp Eiffel, một danh thắng của nước Pháp mà ai cũng muốn một lần được đặt chân đến, cả lớp mãn nguyện chưa?
Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng qua đấu trường La Mã
Qua Kim tự tháp. Chọn toàn danh thắng vĩ đại của thế giới như này thì độ chịu chơi của lớp ắt phải chất ngất 9 tầng mây
Việt Nam mình cũng đẹp lắm, về thăm Vịnh Hạ Long nha
Một chuyến dạo chơi mạo hiểm cùng cá voi, cùng đi khám phá đại dương nào
Và cuối cùng, chẳng cần phi thuyền, họ cũng đã bay về được với hành tinh của họ rồi!
Theo Helino