Con người thường có xu hướng bỏ qua những dấu hiệu bệnh tật nhẹ như cảm ho và cho rằng tất cả triệu chứng không đáng quan tâm, trời trở gió hắt xì hay ho một chút thôi. Nhưng với những chú chó cưng thì giác quan thứ 6 đầy nhạy bén của chúng lại không cho phép chủ nhân hời hợt với sức khỏe của mình như vậy. Chính vì vậy nên mới có rất nhiều câu chuyện chó cưng cứu chủ thoát chết nhờ phát hiện kịp thời những triệu chứng bệnh nguy cấp.
Mới đây, gia đình của người phụ nữ Kelly Andrew cũng vừa trải qua một tình huống tương tự, nếu không có sự giúp đỡ của chú chó cưng 8 tuổi tên Henry giống chó sục Boston thì không biết số phận của con gái nhỏ cô sẽ đi về đâu.
Theo lời kể của Kelly, gần đây, con gái 9 tháng tuổi của cô bị cảm. Thế nhưng, chú chó Henry không để cho cô chủ nhỏ nghỉ ngơi mà liên tục đi vào phòng và đánh thức đứa trẻ dậy. Vợ chồng Kelly đã cố đuổi Henry ra khỏi phòng nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì con vật đã quay lại. Điều đó khiến cho cặp đôi cảm thấy rất bực tức cho đến khi phát hiện con gái họ ngừng thở.
"Chúng tôi sẽ yêu chiều Henry nhiều hơn. Con vật được lên giường ngủ với tôi vào tối hôm trước và chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ mua thịt bò cho nó ăn" - chồng Kelly chia sẻ với Good Morning America. Vợ chồng cô cảm thấy vô cùng tự hào với hành động anh hùng của chú chó cưng bởi trước đây, bóng tối còn khiến con vật này sợ hãi.
Bài đăng của Kelly nhanh chóng trở nên viral trên khắp cõi mạng. Nhiều dân mạng cũng chia sẻ trải nghiệm được cún cưng giúp đỡ như trường hợp một đứa trẻ được cứu thoát khỏi chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), người trầm cảm vượt qua giai đoạn khủng hoảng, vượt qua con động kinh...
Theo Pháp luật và bạn đọc