Con gái tôi kết hôn cách đây 5 năm. Ngày con dẫn chồng về ra mắt, tôi đã có chút băn khoăn. Con rể tên Thanh là người nói chuyện có duyên, khéo léo nhưng lại thiếu sự chín chắn cần có. Lúc đó Thanh chỉ làm công việc bán thời gian, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên con gái tôi rất yêu thương cậu ấy nói rằng chỉ cần hai người cố gắng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Tôi và chồng không muốn con gái buồn nên đành đồng ý. Sau đám cưới, chúng tôi quyết định mua cho hai con một căn hộ khang trang để vợ chồng nó có nơi ở ổn định. Chồng tôi còn giúp Thanh tìm việc tại một công ty quen biết, nhưng cậu ấy chỉ làm được một thời gian ngắn rồi nghỉ nói rằng không phù hợp. Thời gian trôi qua, Thanh gần như không có đóng góp gì về mặt tài chính cho gia đình. Tất cả chi phí sinh hoạt, từ tiền điện nước đến ăn uống, đều do con gái tôi gánh vác. Nó làm việc quần quật ngày đêm để nuôi gia đình, còn Thanh thì chỉ ở nhà, viện lý do chờ cơ hội tốt hơn. Thương con thỉnh thoảng tôi là chuyển khoản cho thêm.

Là mẹ tôi rất xót con nhiều lần khuyên con nên nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Nhưng con gái tôi luôn biện hộ cho chồng, nói rằng Thanh chỉ cần thêm thời gian để tìm ra hướng đi của mình. Tôi không muốn con buồn nên cũng thôi không can thiệp nhiều. Thế nhưng, điều khiến tôi không thể chấp nhận được là Thanh lại có gan phản bội con gái tôi. Một ngày nọ, khi con gái tôi đi làm, hàng xóm tình cờ thấy Thanh dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Họ trò chuyện, thân mật như đôi tình nhân thực sự. Khi tôi nghe được chuyện này, cảm giác tức giận và đau đớn trào lên trong lòng.

Con rể thất nghiệp tài chính phụ thuộc còn ngang nhiên đưa tình nhân về căn nhà tôi mua cho
Ảnh minh họa.

Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với con gái. Ban đầu nó không tin nghĩ rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng sau khi tự mình điều tra, nó phát hiện ra Thanh không chỉ qua lại với một người phụ nữ, mà còn tiêu tiền của nó để mua quà cho người kia. Con gái tôi đau đớn, gục ngã. Nó khóc suốt đêm, không hiểu tại sao người đàn ông mà nó yêu thương và hy sinh nhiều như vậy lại có thể đối xử tàn nhẫn với nó. Tôi phải ở bên để an ủi và động viên con, nhưng lòng tôi đau như cắt khi nhìn thấy sự tổn thương trong ánh mắt của nó.

Tôi đối mặt với con rể, hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy. Nhưng cậu ấy không những không hối hận mà còn ngụy biện rằng cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, rằng cậu ta chỉ muốn tìm niềm vui. Lời nói của Thanh khiến tôi sôi máu. Tôi không thể tin nổi một người đàn ông phụ thuộc hoàn toàn vào vợ lại có thể ngông cuồng và trơ trẽn như vậy. Tôi khuyên con gái nên dứt khoát ly hôn để giải thoát cho bản thân. Nhưng con tôi lại lo lắng về con cái, về cái nhìn của xã hội. Nó sợ rằng một mình sẽ không thể chăm sóc con chu đáo, sợ gia đình đổ vỡ sẽ khiến con mình thiệt thòi.

Tôi hiểu nỗi lòng của con, nhưng tôi không muốn nó tiếp tục hy sinh cho một người không xứng đáng. Tôi nói với con rằng, chỉ khi nó mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, nó mới có thể tìm lại chính mình và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai mẹ con. Hiện tại, con gái tôi vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc. Là mẹ, tôi chỉ biết ở bên động viên, giúp đỡ con trong mọi quyết định. Tôi đã nói với con rằng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, rằng tôi và chồng sẽ cùng nó vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhìn lại mọi chuyện, tôi cảm thấy hối hận vì đã không ngăn cản cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, cuộc đời là của con gái tôi và những bài học sẽ là hành trang quý giá để nó trưởng thành hơn. Hy vọng con tôi sẽ đủ mạnh mẽ để rời xa một người đàn ông không xứng đáng để tìm lại hạnh phúc thực sự. Và tôi với tư cách là một người mẹ tôi sẽ luôn sát cánh bên con trong hành trình đó.

Theo Thương Trường