Tính đến tối 29/3, AFP cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất thảm khốc 7,7 độ richter ở Myanmar lên tới 1.644. Những lời chia ly đầy xót xa và nỗ lực cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy rõ hơn hậu quả tàn khốc của trận động đất.

con trai nam chat tay me mac ket trong dong do nat sau dong dat o myanmar hinh anh 1
Trận động đất lớn nhất Myanmar trong vòng 100 năm gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Trong video được CNN đăng tải, con trai nắm lấy tay người mẹ đã qua đời đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát, đọc lời cầu nguyện cho bà. "Con sẽ không đi đâu mà mẹ không muốn, cũng không làm điều gì ngu ngốc", người con nói. 

Một nhân viên cứu hộ tại thành phố Mandalay chia sẻ với BBC rằng, anh và đội phải đào bới đống đổ nát bằng tay không, cố gắng giải cứu những người mắc kẹt. Một thành viên nhóm cứu hộ cho biết: "Mọi người đều đang hét lên cứu tôi, cứu tôi. Tôi thấy vô vọng quá".

Một người sống sót khác nói có thể nghe thấy tiếng của những người bị mắc kẹt bên trong khách sạn bị sập.

"Tôi có thể nghe thấy tiếng các bà mẹ khóc, vì con cái, bạn bè của họ vẫn còn bên trong tòa nhà. Thật tuyệt vọng khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó. Trận động đất này là thảm họa. Chúng tôi cần sự giúp đỡ", một giáo viên nói.

Khi trận động đất xảy ra, mọi người - một số bị thương - chạy trên đường phố, la hét và khóc lóc, còn bệnh viện đa khoa của thành phố gần như chật kín bệnh nhân. Một người sống sót nói với BBC: "Mandalay trở thành hiện trường thảm khốc. Nó giống như thành phố đổ nát. Một số người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Rất nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì rung chuyển như thế".

Liên Hợp Quốc cho biết, đường bị hư hại và đống đổ nát cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Đặc biệt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn cung cấp y tế - bao gồm bộ dụng cụ chấn thương, túi máu, thuốc gây mê và các thiết bị hỗ trợ cũng làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu trợ.

Khoảnh khắc con trai nắm chặt tay người mẹ mắc kẹt trong đống đổ nát sau động đất ở Myanmar. (Nguồn: CNN)

Các nhân viên y tế tại chỗ, bao gồm cả tại các thành phố Mandalay, Magway, Nay Pyi Taw và Sagaing ở miền trung và tây bắc Myanmar phải vật lộn để tiếp nhận những dòng người bị thương.

Ở phía nam, các thị trấn Nyaungshwe, Kalaw và Pinlaung là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Hàng nghìn người phải ngủ qua đêm trên đường phố và lo sợ động đất tiếp theo sẽ xảy ra. Khi thảm họa diễn ra trên diện rộng, cần sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Sự gián đoạn với các dịch vụ viễn thông và internet cũng khiến việc phân phối viện trợ trở nên khó khăn hơn.

Theo VOV