
Mới đây trên trang cá nhân, anh Hoàng Nam Hải vừa có bài đăng gây chú ý. Anh viết: "Quốc Khánh đầu tiên không có ba bên cạnh. 28,06 km vì sinh nhật ba là ngày 28/6".
Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, anh tham gia một giải chạy. Sau khi hoàn thành mục tiêu, anh đã đứng giơ tay chào điều lệnh và hậu cảnh phía sau là lá cờ đỏ sao vàng.
Dưới phần bình luận, rất nhiều người vào động viên chủ nhân bài đăng. Cũng không ít người thả tim khi chứng kiến tình cảm của anh Nam Hải dành cho bố.

Trước đó, sau khi chu toàn tang lễ cho ông Tiến, anh Nam Hải cho biết sẽ đóng Facebook một thời gian. Anh tâm sự: "Hải sẽ đóng Facebook một thời gian sau đêm nay, vừa là khoảng lặng sau một nỗi đau lớn, vừa là để xem lại định hướng tương lai và ngủ thật ngon, Hải chỉ ngủ được chưa đầy 18 tiếng trong 144 tiếng kể từ khi ba mất. Tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, mong mọi người lượng thứ".
Theo tìm hiểu, ông Tiến có 4 người con gồm 3 gái, một trai tên lần lượt là Hoàng Hải Như, Hoàng Nam Hải, Hoàng Hải Anh và Hoàng Hải Miên. 2 người con đầu tiên đã lập gia đình. Trong đó, con gái cả tên Hoàng Hải Như đang sinh sống tại Mỹ cùng chồng, con trai thứ 2 sống cùng vợ tại Việt Nam.
Trên mạng xã hội, các người con của ông Tiến sống khá kín tiếng, mọi thông tin về họ vô cùng hiếm hoi.

Chiều 31/7, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người yêu mến không khỏi bàng hoàng, xót xa khi nghe tin ông Hoàng Nam Tiến - nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT; Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học đột ngột qua đời.
Theo tìm hiểu, ông Tiến sinh năm 1969 (quê gốc Nghệ An) là con trai út của Thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đan (1928-2003). Mẹ của ông là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh (1933 - 2022).

Đầu năm 1985, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập. Thời điểm ấy, rất nhiều học sinh giỏi đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội như chuyên toán của Chu Văn An, chuyên Lý của Việt Đức, chuyên ngoại ngữ của Lý Thường Kiệt đều được gom về Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Và ông Tiến là một trong những học sinh ưu tú đầu tiên của ngôi trường danh giá này. Cùng khóa với ông thời điểm ấy bà Lê Mai Lan - hiện là hiệu trưởng Đại học VinUni và bà Dương Tú Anh - Hiệu phó trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chính thành tích học tập nổi bật, ông Tiến trở thành lớp trưởng lớp 12 toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Tốt nghiệp THPT, ông đã xuất sắc thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội - một trong những ngành học cực hot của trường. Ông còn khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ thiếu đúng 0,5 điểm là ông sẽ có một suất đi du học.

Thời điểm ấy, nhìn bạn bè chung lớp 12 đều sang nước ngoài du học, ông Tiến buồn bã suốt thời gian dài. Tuy nhiên, đến năm thứ 4 đại học, ông đã lấy lại tinh thần, quay trở lại với guồng quay học tập. Kết quả ông Tiến đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin.
Nhưng ít ai biết rằng, trước khi gắn bó hơn 30 năm với tập đoàn FPT, ông Tiến từng có ước mơ trở thành phi công. Trong một số bức ảnh hiếm hoi thời trẻ, ông Tiến từng không ít lần khoe ảnh check-in khi diện quần áo phi công, mong muốn chinh phục bầu trời.

Tốt nghiệp đại học, ông gia nhập FPT và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau. Trong khoảng thời gian này, ông cũng sang nước ngoài du học, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, hỗ trợ nhiều cho quá trình phát triển của FPT sau này.

Theo Thương Trường