Rõ ràng, cục cưng nhà Cristiano Ronaldo đã được di truyền khả năng chơi bóng điêu luyện từ người cha siêu sao. Chính vì thế, ngay trong trận ra mắt đội nhi đồng của CLB Pozuelo – đội bóng ở giải hạng 4 Tây Ban Nha – cậu nhóc Ronaldo Jnr đã có bàn thắng đầu đời, góp phần vào chiến thắng 4-3 trước đối thủ El Carrascal.
Trong đội hình CLB nhí, cậu nhóc
Ronaldo Jnr cũng mang áo số 7 hệt như người cha nổi tiếng. Là quá sớm để
nói bất cứ điều gì về tương lai, sự nghiệp của cậu nhóc 6 tuổi. Có
điều, ai cũng thấy được rằng, chủ nhân của 3 Quả bóng vàng châu Âu đang
nỗ lực hết sức trong việc nuôi dạy và định hướng tương lai cho con trai.
Và dường như, CR7 muốn tạo ra bản sao của chính mình trong thời gian
tới.
Trong khi đại kình địch của Ronaldo là Lionel Messi ghi danh cho con mình ở lò đào tạo trẻ của Barcelona – nơi M10 đang thi đấu, ngay cả Wayne Rooney và Zlatan Ibrahimovic
cũng có sự lựa chọn tương tự, thì siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha lại
đăng ký cho quý tử nhà mình gia nhập lò đào tạo trẻ của Pozeulo chứ
không phải Real Madrid.
![]() |
Điều đó khiến nhiều người thấy tò mò.
Nhưng nếu lý giải theo cách của một người cha muốn bảo vệ con trai mình
khỏi sự soi mói của truyền thông, mọi người sẽ sớm tìm ra lời giải thích
hợp lý cho sự hiếu kỳ ấy.
Dưới cái bóng của những người cha nổi
tiếng, cuộc sống của các nhóc tỳ không tránh khỏi áp lực, nhất là khi
chúng lại nối nghiệp cha ở cùng một CLB, áp lực sẽ nhân lên gấp bội. Ví
thử như trường hợp của HLV người Pháp Zinedine Zidane, cả 4 cậu con trai
hiện đều đang khoác áo các đội trẻ của Real Madrid. Chắc chắn ở đó, họ
đều bị săm soi, mang ra so sánh với cha, vốn là một tiền vệ hàng đầu thế
giới.
Pozuelo tuy chỉ là đội bóng hạng 4 Tây
Ban Nha, nhưng lại khá nổi tiếng với lò đào tạo chất lượng. Đội bóng
nhí mà con trai CR7 gia nhập đang đứng thứ 3 trên hệ thống giải trẻ khu
vực Madrid.
Theo Bongda24h.vn