Sau khi ly hôn Tim và dọn ra sống riêng, Trương Quỳnh Anh là người nuôi dưỡng con trai chung của hai người - bé Shushi. Nữ ca sĩ cho biết dù cuộc sống của bản thân có chút thay đổi nhưng cô luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con, không để tinh thần con trai bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực. Bé Sushi vừa đón sinh nhật 8 tuổi hôm 31/5 vừa qua vẫn luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc đầy đủ của cả bố lẫn mẹ.
Khi tâm sự về con trai, Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ Sushi từ nhỏ đã được tự do theo đuổi ước mơ, niềm đam mê riêng của mình. Cô không ép con trai phải theo nghệ thuật nếu bé không muốn vì hơn ai hết, chính cô biết nghệ thuật vốn dĩ là môi trường rất nhiều áp lực. Nữ ca sĩ hướng con sống yêu thương, chia sẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn là đề cao những giá trị vật chất.
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trương Quỳnh Anh đếm từng ngày từ khi con trai rời nhà tham gia khóa tu mùa hè. "9 ngày rồi cưng ơi", nữ ca sĩ chỉ thốt lên một câu cũng đủ cho thấy nỗi nhớ của cô dành con trai nhiều đến nhường nào.
Trương Quỳnh Anh là người mẹ có tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động. Những lúc bận rộn không có nhiều thời gian bên con cũng khiến cô suy nghĩ. "Thời gian này, bạn đi học cả ngày , mẹ đi quay sáng đêm, gặp nhau rất khó. Hôm nào rảnh được 1 - 2 tiếng là mẹ tranh thủ chạy về ôm ôm, hít hà mái tóc xoăn của bạn một chút rồi lại chạy đi. Có khi lại còn nghĩ bạn không thương mẹ nữa rồi tự cay cay sống mũi", nữ ca sĩ tâm sự.
Tâm An - Theo Vietnamnet.vn