Điện, nước tăng giá và hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác đã tăng trên 10%.Đã có người đi mua hàng để tích trữ.
Giá điện, giá xăng, giá nước, giá sữa… đang trở thànhnỗi lo lắng thường trực trong từng hộ dân. Sự xáo trộn về kế hoạch chitiêu ngân sách gia đình, những dự định kinh doanh-học hành bị thay đổi,mâm cơm bớt “tươi”… Đó là bài toán vĩ mô để thực hiện mục tiêu an sinhxã hội.
Còn một tuần là đến tháng 3, thời điểm tăng giá điện.Thị trường không đợi đến thời điểm đó mà ngay từ bây giờ đã “ăn theo”tăng giá đến chóng mặt.
Chị Phạm Thanh Huyền, nhân viên một ngân hàng thươngmại ở Hà Nội, cho biết thu nhập một tháng của hai vợ chồng chị khoảng 13triệu đồng, trước có dư chút ít, giờ không thể tiết kiệm được đồng nàovì cái gì cũng tăng. Chị tính: “tiền sữa của hai đứa con nhỏ tăng lên300.000 đồng/tháng, tiền ăn bán trú cũng đội thêm 400.000 đồng… Hôm quađọc báo thấy doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ, đòi tăng giá, giá điện, nướccũng tăng từ ngày 1-3 và các mặt hàng khác cũng tăng đến chóng mặt,trong khi lương không theo kịp, tôi chưa biết phải co kéo ra sao”.
![]() |
(Ảnh minh họa: Tuổi trẻ) |
Tại Đà Nẵng, chị Thùy Dung, chủ Cơ sở Kinh doanh, sửachữa điện lạnh Đại Tân ở đường Nguyễn Hoàng, cho hay: Tỉ giá USD tăngnên giá các mặt hàng điện lạnh nhập khẩu tăng theo, khách mua hàng sautết giảm hẳn. Trong khi giá cả và hàng hóa thiết yếu khác tăng vọt, nếuchị không tăng lương thì khó giữ chân công nhân. “Tôi phải tạm dừng ýđịnh mở thêm một cửa hiệu để nghe ngóng tình hình”.
Còn chị Phạm Thị Cẩm An, cán bộ Chi nhánh Ngân hàngliên doanh Việt Thái (nhận lương bằng USD), nói tỉ giá tăng, lương thángtới của chị tăng thêm khoảng 1 triệu đồng nhưng không đủ bù đắp thâm hụtchi tiêu trong gia đình. Trước đây, mỗi ngày gia đình chỉ tốn khoảng50.000-60.000 đồng tiền chợ thì nay đã tốn gần gấp đôi. Vì vậy “đang cânnhắc để con học trường mẫu giáo công lập hay chuyển qua trường Việt Nhậtvừa gần nhà, vừa có chất lượng cao hơn nhưng lại phải tốn thêm hơn 1triệu đồng học phí”.
Tương tự, dự tính sửa nhà của anh Trần Văn Tâm ở219/42 Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) đang bị ì lại vì xi măng, sắt thép và cácloại vật liệu xây dựng khác đều tăng vọt, “sợ làm nửa chừng mà không đủtiền”.
Rảo qua các siêu thị, chợ tại TP.HCM, các mặt hàngthiết yếu như đường, gạo, mắm… cũng đã tăng giá và nhiều người còn tínhđến chuyện tích trữ. Tại Siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh, chịNguyễn Anh Thi, làm giáo viên, tính toán: “Tôi mua những hàng hóanhư đường, nước mắm, khăn giấy… những loại có thể trữ trong vàitháng. Tôi cũng đang tính đến chuyện đi làm thêm và tiết kiệm hơn vìgiá cả tăng muốn chóng mặt, trong khi lương vẫn giậm chân tại chỗ.”...
|
Theo L.Thanh - H.Châu - K.Uyên
Pháp luật TPHCM