Lại là câu chuyện về những trái sầu riêng, mua thì dễ chứ giai đoạn bổ ra đau tim lắm. Có thanh niên nọ, bỏ gần 400k để mua sầu về ăn nhưng tiếc thay, trái với kỳ vọng ban đầu về một bữa ăn ngon lành cành đào thì gia chủ lại phải ngậm ngùi trong tiếc nuối, vì phần cơm bên trong chẳng có gì...
400 ngàn 1 trái sầu riêng mà thế này thì có chết tôi không?
Quả không hổ danh là loại trái cây khó đoán nhất trên đời, sầu riêng đã không làm người xem thất vọng với màn biến hình từ ngoài vào trong này. Có thể thấy, nhìn bên ngoài trái sầu riêng trông vô cùng đẹp đẽ nhưng đến khi bổ ra thì ôi thôi, đúng là một trời một vực.
Ruột bên trong sầu riêng trắng phớ chẳng có lấy một chút cơm vàng. Hạt sầu riêng thì nghe nói luộc lên ngon lắm mà ở đây cũng chẳng có hột luôn. Thế này tốn đến 400k về thì đúng là tiếc của quá đi thôi.
Nhìn trái sầu riêng mà đúng là sầu thúi ruột luôn á!
Còn bạn, bạn đã từng bao giờ lâm vào tình cảnh giống như thế này chưa, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết với nhé!
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC