Lâu nay mọi người vẫn luôn đồng ý rằng không ai hay không có lứa tuổi nào nghịch ngợm nhiều như học sinh. Trẻ tuổi, nhiều năng lượng cũng như sự sáng tạo, các em đã khiến nhiều người phải cười chảy nước mắt vì các trò tinh quái.
Thế nhưng không chỉ có học trò đâu nhé, đến cả thầy hiệu trưởng trường người ta cũng nhí nhảnh không kém khi cùng tham gia các trò chơi với học sinh. Thế mới nói sự bá đạo trong trường học ở Việt Nam chắc nằm trong top dẫn đầu trên thế giới.
Minh chứng là những hình ảnh dưới đây:
Dù lớp học là nơi học hành vất vả nhất nhưng cũng là nơi yên bình nhất.
Từ trước đến nay, chúng ta luôn quen với hình ảnh các thầy cô hiệu trưởng nghiêm nghị và có phần hơi xa cách với các em học sinh. Nhưng thầy Hiệu trưởng Lưu Nguyễn Quốc Cường của trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã xua tan đi định kiến đó. Thầy chơi trốn tìm cùng học sinh.
Như này thì đúng là chỉ có học sinh Việt Nam. Trời không mưa nhưng nhất định phải mặc áo mưa.
Trông chờ vào máy tính mà máy báo thế này thì phải làm sao?
Đang học mà đói bụng. Đây là cách học sinh tiếp sức ngay giữa lớp học.
Ghế 4 chân nhưng "kiềng" 3 chân vẫn vững chắc nhé.
Thêm một hình ảnh thầy giáo xì tin nhất lớp. Phải đồ đỏ mặc ở nhà mới chịu cơ.
"Thầy đã xin em vào lớp chưa?"
Mẹ dặn bạn bè thân thiết cũng phải giữ khoảng cách với nhau.
Ai bảo nữ mới biết làm đẹp. Nam cũng biết đắp mặt và tết tóc nhé.
Khi không có giẻ lau bảng thì phải làm sao?
Đi học mà quên mang thước.
Ma trận ai đủ sức mạnh bước qua.
Bức ảnh khiến nhiều người rụng tim.
Theo Pháp luật và bạn đọc