Những ngày này, nắng nónggay gắt “như thiêu như đốt” khiến nhiều người dân Đà Nẵng phải đổ xô rabiển để hạ nhiệt. Các mặt hàng điện lạnh cũng vì thế mà hút khách.

Đổ xổ ra biển giải nhiệt

Từ 5h sáng nhiều người dân Đà Nẵng đã đổ xô ra biển để khỏa lấp cái oibức của một ngày mới. Đặc biệt, từ 17 - 20h tối, các bãi biển Phạm VănĐồng, Mỹ Khê, Xuân Thiều… luôn đông kín người.

Ngoài những du khách như ngày thường, các bãi biển đông nghịt hơn bởilượng sinh viên các trường gần biển và người dân trong thành phố. Nhữngngày cuối tuần, những gia đình ở vùng ven cũng “kéo” nhau ra biển “giảinhiệt”.

Đà Nẵng: Nắng nóng, dân đổ ra biển và… cửa hàng điện lạnh

Nắng nóng, người dân đổ xô ra biển

Những người không có nhu cầu tắm biển thì cũng muốn ra biển nhậu để hóngmát thay vì ngồi nhậu ở các quán trong thành phố. Hay chỉ đơn giản muốnchạy dọc bờ biển cho mát. Nhiều thanh niên còn dùng bãi biển để chơibóng đá, bóng chuyền.

Do lượng người đổ ra biển đông nên các dịch vụ “ăn theo” như giữ xe, chothuê phao tắm, ăn uống mọc lên như nấm. Các quán nhậu dọc biển nhữngngày này cũng nhộn nhịp hẳn. Lề đường cũng được trưng dụng để làm quánnhậu, bãi giữ xe…

Hàng điện lạnh hút khách

Mới đầu buổi sáng mà các cửa hàng bán hàng điện lạnh trên đường HùngVương đã nhộn nhịp khách tới mua hàng. Mặt hàng được lựa chọn nhiều nhấttrong những ngày này là quạt.

Theo các chủ cửa hàng bán hàng điện lạnh trên đường Hùng Vương: Mấy ngàynày, lượng khách đến mua quạt khá đông. Mỗi ngày cửa hàng bán được từ 20- 30 chiếc quạt. Ưa chuộng nhất là loại quạt đứng của Senko và quạtthông gió.

Đà Nẵng: Nắng nóng, dân đổ ra biển và… cửa hàng điện lạnh
Hàng điện lạnh đắt khách

Loại quạt đứng này có gió khá mạnh, phù hợp phòng lớn với mức giá phảichăng từ 280 - 300 ngàn đồng/chiếc. Quạt thông gió lại phù hợp với nhữngphòng nhỏ, có cảm giác thông thoáng nên cũng được nhiều người mua. Loạiquạt này có giá từ 150 - 450 ngàn đồng/chiếc, tùy kích cỡ.

Trong khi đó, quạt hơi nước ít người mua vì giá cao, còn mặt hàng điềuhòa đáp ứng nhu cầu của người thu nhập cao thì bán khá chạy.

Theo Khánh Hồng
Đà Nẵng: Nắng nóng, dân đổ ra biển và… cửa hàng điện lạnh