Cô bé nhìn cha qua khe cửa củatòa án. Em loay hoay không biết ngồi ở phía người nhà bị cáo hay bị hại, khi màhai bên gia đình đang không ngớt lời mạt sát nhau. Với em, dù người cha đã sáthại mẹ em nhưng nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, em vẫn cứ yêu thương và tha thứvới hy vọng trái tim trong sáng nhân hậu của mình sẽ thức tỉnh nhân tâm củangười cha tội lỗi.

Phiên tòa xét xử bị cáo NguyễnGia Long điều khiển xe máy đâm chết vợ đã diễn ra cực kỳ căng thẳng tại TANDhuyện Từ Liêm (Hà Nội) vào trung tuần tháng 12 vừa qua. Vụ án này thu hút sựquan tâm của công luận và dư luận ngay từ đầu bởi bi kịch hôn nhân giữa nạn nhânHà và bị cáo Long, cũng như những uẩn khúc pháp lý của nó.

Long phải ra trước vành móng ngựađể chịu trách nhiệm về hành vi phóng xe phân khối lớn (xe máy SH) ở tốc độ caolao thẳng vào vợ khiến nạn nhân bị hất tung lên trời, đập đầu xuống đất rồi tửvong sau đó. Sau khi vụ giết người bằng xe máy rất hy hữu này xảy ra, gia đìnhbị hại đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi, đề nghị phải xem xét trách nhiệm của bị cáoLong về tội “Giết người” chứ không phải “Vi phạm các quy định về điều khiểnphương tiện giao thông đường bộ” như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố. Saukhi xem xét các tình tiết mà phía bị hại đưa ra, những người cầm cán cân công lýcủa TAND huyện Từ Liêm đã tuyên bố hoãn phiên xử để trả hồ sơ vụ án, yêu cầuđiều tra bổ sung.

Ở một góc độ khác, khi theo dõiphiên xử này, điều khiến những người dự khán thấy ám ảnh nhất chính là cảnh mộtcô bé trong bộ đồng phục nữ sinh, mắt giàn giụa nước sau cặp kính cận chạy àođến ôm chầm lấy người cha tội lỗi: “Bố ơi!”. Tiếng khóc ai oán của cô bé xé tankhông khí trầm lắng của chốn pháp đình tôn nghiêm.

Trong phòng xử, hai bố con cùngnức nở... Lần đầu tiên trong suốt phiên xử, những giọt nước mắt đã rơi trên mặtbị cáo Long, trong khi đôi tay Long đang bị còng không sao lau đi được. Nhìncảnh cha con hội ngộ trong cảnh éo le đó, ai cũng ngậm ngùi.

Dẫu biết rằng đó là người đã gâyra cái chết cho mẹ mình nhưng phận làm con, đứa trẻ ấy vẫn yêu thương và tha thứcho người cha tội lỗi. Những người dự tòa chỉ còn biết lắc đầu cám cảnh và hyvọng tâm hồn trong sáng, nhân hậu đó sẽ khiến người cha nhận thức được lỗi lầm,thành khẩn nhận tội và biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời.

Sao cha lại hại chết mẹcon?

Ở một vụ án khác. Cũng chớm vàothời thiếu nữ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì chị em cô bé Trang (14 tuổi, ởTP.Hồ Chí Minh) phải trở thành trẻ mồ côi khi mẹ của các em đã bị sát hại dướibàn tay tàn độc của người cha. Chị em Trang mang dòng máu Việt - Đài bởi mẹ cácem là bị hại Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi), còn cha là Yen Chin Yi (60 tuổi, quốctịch Đài Loan), bị cáo trong vụ án.

Đẫm nước mắt những vụ án chồng giết vợ
Chị em Trang khóc nức nở khi nghe Tòa tuyên án.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Yi vàchị Hà kết hôn với nhau và có hai con gái năm nay 14 tuổi và 13 tuổi. Do mâuthuẫn vợ chồng, đến năm 2006, hai người ly hôn, Yi được quyền nuôi con gái đầulòng, chị Hà nuôi con gái út. Nhưng sau đó Yi một mình trở về Đài Loan sinhsống, để hai con ở cùng vợ và đều đặn gửi tiền cấp dưỡng nuôi con. Trước khi vụán xảy ra, chị Hà điện thoại cho Yi kêu sang Việt Nam dạy dỗ con gái đầu lòng vìkhông nghe lời mẹ.

Ngày 15/10/2009, Yi nhập cảnh vàoViệt Nam về ở chung với mẹ con chị Hà. Yi thuyết phục con gái lớn về Đài Loansống, đến ngày 26/10/2009, Yi đến Văn phòng kinh tế Đài Bắc làm thủ tục bảo lãnhcon gái sang Đài Loan. Biết chuyện Yi sẽ đưa con gái sang Đài Loan, chị Hà khôngđồng ý, dọa: “Nếu ông đưa con tôi sang Đài Loan thì tôi giết ông”, đồng thời rútcon dao quay lại đưa về phía Yi. Nhưng người vợ chân yếu tay mềm đã bị chồng cũgiằng dao, tước đoạt tính mạng bằng 40 vết thương.

Hơn một năm sau ngày xảy ra vụán, phiên tòa xét xử bị cáo Yi được mở. Chị em Trang được các cậu, các dì đưađến dự Tòa để được gặp cha. Hai cô bé mắt đỏ hoe, kìm nén tiếng nức nở khi ngheVKS luận tội cha mình và đề nghị người cha mức án tù chung thân. Khi được tòacho phát biểu, người em trai chị Hà - đại diện gia đình bị hại xác nhận từ trướcđến nay bị cáo Yi là người hiền lành, yêu thương và có trách nhiệm với các con.

Dù đã ly hôn vợ, nhưng bất cứ khinào chị Hà gặp khó khăn, chỉ cần điện thoại là bị cáo Yi hết lòng giúp đỡ, cóthể gửi tiền, thậm chí thu xếp để bay từ Đài Loan sang Việt Nam ngay. Chính vìthế, gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường mà còn có đơn bãi nại vàxin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Giờ nghị án, chị em Trang đượcgặp cha. Ba cha con ngồi yên lặng, chỉ có nước mắt thay lời. Khi Trang nhắc chagiữ gìn sức khỏe trong làn nước mắt, Yi hiểu rằng đã được các con tha thứ. Mặcdù vậy, đến hết đời chắc chắn bị cáo này không có được một giây thanh thản vìkhông lời nào có thể bào chữa với các con về việc trong một phút nóng giận đãcướp đi sinh mạng của người vợ, để rồi biến các con thành trẻ mồ côi...


Theo Pháp luật Việt Nam